Sự thiên vị trong cách nuôi dạy có thể hình thành nên những tính cách khác nhau của đứa trẻ, các mẹ đã biết chưa?

Đến tận bây giờ em chẳng hiểu sao vẫn có những bậc phụ huynh cho rằng việc nhà là của con gái, con trai không đụng tay và cũng không cần biết đến. Em có cả trai cả gái và sẽ hướng cho chúng nó tập làm việc nhà từ nhỏ, trai gái gì cũng như nhau vì thời buổi này không biết tự chăm lo cho bản thân và gia đình thì chỉ có hỏng. Chẳng lẽ cứ con trai thì không cần biết việc nhà, chỉ cần lấy vợ thì sẽ có người hầu mình hay sao? Rồi lỡ lúc vợ ốm đau hay đi vắng thì ai sẽ làm? Chẳng lẽ nhịn đói hay cứ mặc kệ nhà cửa bừa bộn thế mà được à? Suy nghĩ đó quả là quá lỗi thời rồi, tháo vát, tự lập ngay từ nhỏ thì chỉ có lợi cho con mình chứ chẳng thiệt đi đâu được, gái trai gì cũng vậy mà thôi. Hôm qua tình cờ đọc được câu chuyện người bà bắt cháu gái học làm việc nhà, cháu trai thì được miễn, em lại càng củng cố thêm niềm tin và cho rằng quan điểm của mình là đúng á các mẹ.

hình ảnh

(Ảnh minh họa)

Xiaofang là một bà mẹ trẻ có 2 con. Cô kết hôn năm 26 tuổi và sinh con đầu lòng ngay năm đó là một bé gái, ngay năm sau, vợ chồng Xiaofang lại đón thêm một bé trai, gia đình 2 bên đều hết sức vui mừng. Ở với nhà chồng nên ngay từ nhỏ, 2 con của Xiaofang đã được ông bà nội chăm sóc tận tình. Vì thế, bà mẹ trẻ nhanh chóng quay trở lại công việc, hai vợ chồng tất bật nơi công sở nên thường chỉ có thời gian dành cho con vào buổi tối. Dưới sự chăm sóc của ông bà nội, 2 đứa trẻ dần lớn lên. Tuổi chênh lệch không nhiều nhưng cô chị đặc biệt rất thương em, bà nội chăm sóc các cháu rất tốt nhưng lại có suy nghĩ khá cổ hủ, bà cho rằng con gái lớn lên sẽ chỉ có thể đi lấy chồng nên đã bắt cháu gái phải học làm việc nhà từ khi 4 tuổi và luôn nghiêm khắc với cháu trong mọi chuyện. Trong khi đó, cháu trai lại được bà nội cưng như trứng mỏng, không cho ai quát mắng hay đụng đến, chỉ việc ăn, ngủ và chơi mà thôi. Vài năm sau, sức khỏe của bà nội không còn được như trước cũng là lúc hai cháu lớn và đã đi học.

Lúc này, chứng kiến sự thay đổi chóng mặt của cả hai, bà mới hối hận vì lúc trước mình đã thiên vị trong cách dạy dỗ cháu. Trong khi chị gái rất thành thạo mọi công việc trong nhà, từ rửa chén, lau dọn, quét nhà cho đến nấu ăn,… đi học được thầy cô, bạn bè yêu quý vì tính nết hòa nhã, luôn chăm chỉ siêng năng thì cậu em lại ích kỷ và rất lười. Ỷ được bà nội nuông chiều nên ăn xong cậu cũng không biết dẹp chén đĩa, quần áo thay ra vứt mỗi nơi một cái, muốn tìm thứ gì đều phải la to để ông bà hoặc chị gái đến giúp, khi gặp gỡ bạn bè, ai làm gì không vừa ý đều bị cậu quát nạt, giận hờn, coi mình là trung tâm. Chưa kể được bà nội yêu thương, chiều chuộng như thế nhưng cháu trai đối xử với bà cũng vô cùng hỗn hào, hay ăn vạ, nếu đòi không được thứ mình muốn thường sẽ không ngại la hét vào mặt bà. Người mẹ sau khi chia sẻ lại câu chuyện cũng rất đau lòng và bày tỏ sự hối hận vì thời gian qua chỉ lo kiếm tiền mà không để ý chăm sóc, dạy dỗ con cái.

hình ảnh

(Ảnh minh họa)

Trong câu chuyện này, có thể thấy bố mẹ của hai đứa trẻ quá vô trách nhiệm với con mình và một lần nữa, vấn đề nuông chiều trẻ nhỏ lại trở thành một chủ đề nóng cho nhiều bậc phụ huynh không ngừng bàn luận. Được dạy dỗ nghiêm khắc đã giúp bé gái trở thành một con người kỷ luật, chăm chỉ, trong khi đó, sự nuông chiều, bao bọc quá mức đã khiến bé trai ngày càng hư đi. Nuông chiều không phải là yêu thương con trẻ, trái ngược lại, nuông chiều quá mức còn là nguyên nhân gây ra những tính hư nết xấu vô cùng khó sửa ở trẻ nhỏ. Những đứa trẻ luôn được nuông chiều thường hình thành tâm lý tự cao, thứ gì muốn cũng phải đạt được dù có phải làm cách này. Khi lớn lên, sẽ có hai trường hợp xảy ra, một là được nuông chiều quá mức dẫn đến tính cách nhút nhát, không tự tin và hay sợ hãi trước mọi thứ nếu không có sự hậu thuẫn của người thân. Hai là trẻ sẽ trở thành con người có tính cách ích kỷ, luôn xem mình là trung tâm vũ trụ và hay xem thường người khác. Nói tóm lại, dạy dỗ một đứa trẻ là hành trình không hề dễ dàng, trên hành trình ấy, người lớn cần có trách nhiệm đồng hành cùng con, cho trẻ cơ hội trải nghiệm và sẵn sàng nghiêm khắc khi cần, nuông chiều quá mức sẽ chỉ càng gây bất lợi cho trẻ sau này mà thôi.