Nhìn cảnh bà ngoại già yếu lấy tay quẹt nước mắt vì mừng cháu được tặng máy tính học trực tuyến, ai cũng rưng rưng theo.
Trong khi phụ huynh đang co giò chuẩn bị ôn tập bài vở cho con thi giữa kỳ I, vẫn có những đứa trẻ chưa được học trực tuyến một buổi nào. Vì gia cảnh quá khó khăn, nhiều học sinh không có nổi chiếc điện thoại để tham dự lớp online.
Thế nên mới có câu chuyện bà ngoại khóc khi cháu được tặng máy học trực tuyến. Từng lời bà nói nghe mà nghẹn ngào: “Chỉ sợ sau này tôi mất, cháu đã mồ côi còn phải mù chữ nữa thì cuộc đời của cháu sẽ rất khổ”.
Chỉ sợ cháu mồ côi còn mù chữ thì cuộc đời sẽ khổ
Đọc câu chuyện của hai bà cháu trên báo Thanh Niên mà thương quá mọi người ơi. Lúc cháu được tặng máy học trực tuyến, bà ngoại đã rơi những giọt nước mắt mừng mừng tủi tủi.
Cả 2 bà cháu và thầy giáo đều hạnh phúc vì từ nay em được học trực tuyến như bao bạn bè đồng trang lứa khác. Ảnh: Thanh Niên
Nhìn thân hình gầy gò, mái tóc bạc nhiều hơn đen, đôi tay nhăn nheo vất vả của bà ngoại đưa lên quẹt nước mắt càng thấy nghẹn lòng. Ở cái tuổi già yếu, gần đất xa trời, nỗi lo lớn nhất của bà ngoại là chuyện học hành của đứa cháu nhỏ.
Cháu gái của bà đang học lớp 3 ở một trường tiểu học tại quận Bình Tân. Con sinh ra không được may mắn như bạn bè, ba mẹ con sớm đã không còn trên cõi đời. Con sống nương tựa bà ngoại đã già yếu.
Hằng ngày, bà ngoại đi bán vé số, đi nhặt ve chai để kiếm cơm và nuôi cháu ăn học. Bữa ăn hàng ngày còn không đủ thì làm sao dám mơ đến việc mua máy tính, điện thoại để cho cháu học trực tuyến.
Thầy giáo có gửi bài tập về nhà cho cháu tự học nhưng khổ nỗi, bà già rồi lại không biết nhiều chữ để mà dạy cho cháu. Khó lắm, khổ lắm, thương cháu, bà khóc hết nước mắt.
Bà chỉ sợ giờ lỡ để cháu thất học, sau này bà mất rồi, cháu bà mồ côi còn mù chữ thì cuộc đời cháu sẽ rất khổ. Từng lời trải lòng của bà nghe mà xót xa.
Bà ngoại nghẹn ngào vì từ nay cháu có máy để học trực tuyến. Ảnh: Thanh Niên
Rất may mắn, chương trình trao thiết bị hỗ trợ học tập cho học sinh khó khăn đã biết đến hoàn cảnh của hai bà cháu. Ngày cháu nhận được chiếc máy tính bảng, bà không nén nổi xúc động, cứ thế mà khóc, ôm cháu trong niềm hạnh phúc. Vậy là bà không cần lo cháu của bà thất học nữa.
Thương những đứa trẻ không có máy học online
Đến thời điểm hiện tại, vẫn có những đứa trẻ chưa hề biết cảm giác học trực tuyến là như thế nào. Vì nhà các con nghèo quá, cơm ăn chạy từng bữa thì lấy tiền đâu ra mà mua máy tính, điện thoại để học.
Thầy giáo tiểu học ở quận Bình Tân kể câu chuyện dạy trực tuyến của chính mình, ai nghe cũng thấy xót xa cho các em. Mỗi lần điểm danh là mỗi lần thầy giáo thấy quặn lòng.
Vì có những cái tên, thầy thấy nhưng không thể gọi, phải bỏ qua vì biết em học sinh đó không thể tham gia học trực tuyến do gia cảnh quá khó khăn. Nghĩ đến những em không thể học hành như các bạn dù đã nửa học kỳ trôi qua, thầy giáo trẻ không khỏi chạnh lòng.
Đã hơn nửa học kỳ I đi qua nhưng nhiều em học sinh vẫn chưa một lần được học trực tuyến. Ảnh: Thanh Niên
Thương các em vô cùng, thầy cho biết dù đã gửi bài tập cho các em học tại nhà nhưng rất khó. Vì nhiều phụ huynh cũng không đủ khả năng kèm con học. Do đó, thầy thật sự rất biết ơn chương trình tặng máy học trực tuyến cho học sinh thế này.
Bây giờ thì những học trò nhỏ của thầy cũng đã có cơ hội được học tập như bao bạn bè khác. Thầy bảo sắp tới đây, buổi tối thầy sẽ tăng cường dạy thêm cho những em vừa được tặng máy, để bù đắp lại kiến thức đã mất trong thời gian gián đoạn học hành.
Mừng cho hai bà cháu, mừng cho các em đã nhận được máy để học trực tuyến. Ngoài kia vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, giấc mơ được học chữ, đến trường là điều xa xỉ. Chỉ mong các em nhỏ đều nhận được sự giúp đỡ kịp thời, được đi học như các bạn, có được tương lai tươi sáng hơn.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1