Thiệt bó tay với “chị đại” mầm non, trời nóng mà cứ nhất định đắp chăn kín mít cho anh hai, thương gì mà chơi kỳ ghê luôn.

Hành động bé gái đắp chăn cho anh ngủ trưa đúng kiểu “ấm áp” theo cả nghĩa đen lẫn bóng luôn đó mọi người. Nghĩa bóng là tình cảm anh em thắm thiết, em gái bé xíu đã biết thương anh, chăm sóc anh chu đáo. Còn nghĩa đen là đang trời trưa nắng nóng, đắp chăn kiểu này thì đúng là ấm áp quá mức cần thiết.

Nhưng thấy bé thương và lo cho anh hai như vậy, mẹ không nỡ cản lại. Cưng xỉu “chị đại” mầm non, thương anh hai mà không hay biết, mém chút xíu nữa làm anh thức giấc vì nóng.

Thương nhất nhà là anh hai đó

Một bà mẹ hai con chia sẻ con gái chị thua anh trai chỉ một tuổi thôi nhưng đã rất biết thương anh. Cuối tuần rồi, chị đưa hai anh em sang nhà ông bà chơi, đến trưa thì về.

hình ảnh

Ảnh: daydaynews

Do chơi cả buổi mệt nên anh trai về đến nhà là ngủ trưa ngay. Em gái thì vẫn còn sức nên chạy loanh quanh trong nhà. Lúc này, thấy anh trai đã ngủ say trên sô pha, em gái liền nhẹ nhàng đi đến gần, đắp chăn cho anh vì sợ anh bị lạnh.

Bé gái làm rất nhẹ nhàng, cẩn thận, phủ kín chăn bông lên người anh nhưng vẫn nhớ chừa mặt anh ra, đúng là một đứa bé tỉ mỉ. Nhìn cách bé gái chăm sóc anh hai khiến mẹ rất hạnh phúc. Bình thường con cũng rất quấn anh, thương anh hai nhất nhà.

Nhưng ngặt cái là con còn nhỏ, lắm lúc thương anh nhưng chưa hiểu nhiều. Trời thì đang nóng ban trưa, con đắp cái chăn bông làm anh đổ mồ hôi, suýt thì đánh thức anh.

Nhiều người đã vào thả tim nhiệt tình vì độ cưng xỉu của chị đại mầm non. Mới bây lớn đã biết thương anh thế này thì gia đình hòa thuận, vui vẻ lắm đây.

hình ảnh

Ảnh: daydaynews

Các con yêu thương nhau, phía sau có bố mẹ vun đắp

Đằng sau những đứa trẻ yêu thương anh chị em là những bậc bố mẹ luôn giúp các con vun đắp tình cảm gia đình. Mối quan hệ giữa con cái có tốt đẹp hay không đều phụ thuộc vào sự giáo dục hàng ngày của cha mẹ. 3 điều sau đây sẽ giúp các con thương nhau hơn:

1. Bố mẹ không thiên vị

Việc bố mẹ thương hoặc quan tâm đến đứa này hơn đứa kia sẽ khiến tình cảm anh chị em rạn nứt. Tốt nhất là đừng thương con nào hơn, con bé, con lớn có gì cũng cứ chia đều ra, đừng để những đứa trẻ nảy sinh sự ganh tị. Chỉ cần bố mẹ đối xử công bằng thì gia đình mới thuận hòa.

2. Cố gắng để các con tự giải quyết mâu thuẫn

Khi hai đứa trẻ chơi với nhau, mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi dù các con là anh chị em ruột. Sau khi nảy sinh mâu thuẫn, hãy cố gắng để bọn trẻ tự giải quyết trước.

hình ảnh

Ảnh minh họa, nguồn: tos

Miễn là nó không liên quan đến các hành động nguy hiểm, thì mẹ cứ để yên cho các con tự thương lượng với nhau. Đôi khi việc giải quyết mâu thuẫn cũng là cơ sở để củng cố mối quan hệ giữa anh chị em, giúp các con hiểu nhau hơn.

3. Cho các con chơi cùng nhau

Anh chị em ít được chơi cùng nhau thì khó vun đắp tình cảm. Chỉ khi ở cùng nhau, chơi cùng nhau, ăn cùng nhau thì các con mới xây dựng được một sợi dây liên kết. Dù máu mủ ruột rà nhưng ít tiếp xúc thì cũng dễ trở nên xa lạ.

Thật ra, để mỗi nhà có một đứa em biết đắp chăn cho anh không khó. Bố mẹ chỉ cần cho các con một mái ấm an toàn, ổn định, để các bé lớn lên trong hạnh phúc. Sống trong gia đình yêu thương, tự khắc các con cũng sẽ yêu thương nhau.