Chuyện tình của cô nàng người mẫu Việt và anh chàng người Brazil khiến nhiều cư dân mạng xuýt xoa vì vừa lãng mạn, vừa cởi mở hiện đại.
Gần đây, Nguyễn Cao Kỳ Duyên (27 tuổi) và Paulo Henrique (27 tuổi) tham gia một chương trình dành cho những đôi vợ chồng son và chia sẻ chuyện tình đặc biệt của mình. Anh chàng người Brazil sống ở Việt Nam 7 năm, đang là người mẫu và DJ. Còn cô nàng trùng tên với hoa hậu đang là người mẫu tự do.
(Ảnh Thanh Niên)
Cơ duyên giúp cả hai gặp nhau là đi với người bạn chung. Ấn tượng ban đầu của Paulo khi thấy cô gái Việt này là “say nắng” ngay từ cái nhìn đầu tiên. "Tôi chỉ vừa thấy nụ cười, ánh mắt của vợ thì lập tức bị thu hút”, chàng trai 27 tuổi cho biết.
Về phía Kỳ Duyên, cô nàng lại chưa có nhiều ấn tượng về chàng trai ngoại quốc cũng như lấn cấn không thích quen trai đẹp. “Tôi không muốn có bạn trai làm người mẫu, lại còn làm DJ. Anh lại đẹp trai nữa, nên tôi nghĩ anh nổi tiếng, sẽ có nhiều mối quan hệ rất phức tạp. Tôi là một người hay ghen nên nghĩ rằng nếu yêu anh này sẽ rất đau tim”, Kỳ Duyên chia sẻ.
(Ảnh vietgiaitri)
Tuy nhiên, suy nghĩ là thế, còn thực tế lại khác vì Kỳ Duyên bắt đầu có cảm tình với Paulo sau vài lần hẹn đi cà phê trò chuyện. “Tình yêu không phải là việc chọn lựa, chỉ là tôi càng ngày càng thích cô ấy. Sau 4 lần hẹn hò, tôi nghĩ mình đã gặp đúng người, cô ấy là của tôi, tôi thích cô ấy, thích gia đình của cô ấy, thích phong cách, thái độ sống và cách ăn nói của Duyên", Paulo bộc bạch.
Cặp đôi đã sóng chung gần 1 năm trước khi Paulo dẫn Kỳ Duyên về Brazil ra mắt bố mẹ. Kể lại chuyện năm ấy, anh chàng ngoại quốc cho biết mẹ anh hơi bất ngờ trước mái tóc hồng nổi bật của cô gái Việt. “Duyên lần đầu ra mắt với mái tóc màu hồng khiến bố mẹ tôi có hơi quan ngại. Nhưng khi có thời gian tìm hiểu, sinh hoạt cùng nhau thì họ lại quý mến Duyên vô cùng vì tính tình Duyên dễ thương, lại rất hay phụ giúp công việc gia đình”.
(Ảnh vietgiaitri)
Điều đặc biệt trong chuyện tình nàng Việt - chàng Tây này là Kỳ Duyên đã chủ động cầu hôn Paulo. Cô nàng cá tính 27 tuổi cho biết vì không muốn bạn trai phải lo nghĩ nhiều về chi phí cho thẻ định cư và visa trong thời điểm dịch bệnh bùng phát nên đã ngỏ lời “Hay là mình cưới đi!”.
Ban đầu, Paulo đã đồng ý nhưng sau đó anh đã từ chối vì sợ bạn gái thiệt thòi cũng như muốn việc cầu hôn được chuẩn bị kỹ, do anh chủ động thay vì để Kỳ Duyên ngỏ lời trước. Điều này ít nhiều cho thấy anh chàng nghiêm túc với chuyện hôn nhân cũng như không muốn để bạn gái thiệt thòi, tủi thân. Còn với Kỳ Duyên, cô nàng cho rằng hôn nhân chỉ là hình thức và điều quan trọng là vợ chồng phải yêu thương chân thành, sống có trách nhiệm.
Trong chương trình, Kỳ Duyên đã “bóc phốt” Paulo có tính rất ghen. “Ai mà nhìn thẳng vào tôi thì anh ấy sẽ đến hỏi thẳng người đó tại sao cứ nhìn tôi. Nhưng đặc biệt nhất là chồng tôi hay mộng du rồi hành động như thật. Có hôm đang ngủ, anh ấy mơ thấy tôi và anh đang cãi nhau, thế là anh ngồi dậy nhìn tôi rồi trách móc tôi làm tôi sốc không ngủ tiếp được. Lần khác đang ngủ thì anh bật dậy rồi đi vòng quanh nhà và nói có người đang rình mò nhà mình", cô nàng 27 tuổi kể lại.
Chuyện tình nàng Việt - chàng Tây hẳn nhiên sẽ có lúc đối diện mâu thuẫn cũng như rào cản ngôn ngữ, văn hóa. Tuy nhiên nếu yêu thương thật lòng cũng như chân thành muốn gắn kết lâu dài với đối phương thì sau mỗi lần “cơm không lành, canh không ngọt” sẽ giúp người trong cuộc hiểu nhau hơn. Kỳ Duyên cho biết, hiện tại vợ chồng cô chưa muốn có con và dự tính là 2-3 năm nữa mới nghĩ đến chuyện này. Cô vợ trẻ hy vọng chồng sẽ biết tiết chế cảm xúc thì khi ấy sẽ tính đến chuyện sinh con.

