Nhiều cư dân mạng hài hước “ghép đôi” chàng trai 30 tuổi với cô gái “anh phải chiều em chứ” từng “gây bão” trong một chương trình hẹn hò trước đây.
Câu chuyện anh chàng gốc Huế tên Công Hoàng tham gia chương trình hẹn hò và thẳng thắn đưa ra quan điểm chọn bạn gái/ vợ tương lai vẫn là đề tài thu hút đông đảo dân mạng quan tâm. Anh chàng mong muốn gặp được cô gái có học thức, không nhuộm tóc, không sơn móng, ăn uống phải luôn ngồi mâm dưới vì mâm trên chỉ dành cho đàn ông.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Hành Lý Tình Yêu)
Trước màn chia sẻ “đi vào lòng… đất” này, đông đảo cư dân mạng đã hài hước có màn “ghép đôi” Công Hoàng với Đoan Minh. Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ cô gái cũng từng “gây bão” cộng đồng mạng vì đòi bạn trai cho tiền chơi chứng khoán, mua nhà đất, không chấp nhận làm dâu và phát ngôn “anh phải chiều em chứ’ của Đoan Minh. Có bình luận hóm hỉnh cho rằng, đây quả là “trời sinh một cặp”.
Đặc biệt, Đoan Minh cũng thẳng thắn đối diện tin ghép đôi mình với Công Hoàng. Cô nàng hài hước chia sẻ tấm ảnh do cư dân mạng “ghép đôi”, kèm theo đó là chia sẻ: “thôi bye anh”. Xem ra Đoan Minh cũng “phũ” với anh chàng này và không đồng ý “hẹn hò” như nhiều dân mạng hài hước “ghép cặp”.
Đoan Minh cũng "phũ" với anh chàng yêu cầu bạn gái có học thức, không được nhuộm tóc. (Ảnh Pháp luật và bạn đọc)
Việc Công Hoàng hay Đoan Minh thẳng thắn chia sẻ quan điểm về hình mẫu lý tưởng của người yêu/ bạn đời vốn dĩ không sai. Thà làm rõ ngay từ đầu để về sau dễ bề chung sống, cần gì cứ nói huỵch toẹt để tìm được người chung “tần số”. Chưa kể, các chương trình truyền hình cũng cần yếu tố “giật gân”, khác biệt để “câu khách” cho nên những chia sẻ này thực chất là… “quý hơn vàng”.
(Ảnh chụp màn hình chương trình Ghép Đôi Thần Tốc)
Tuy nhiên, nếu như Đoan Minh bị vướng phải những chê trách khi những quan điểm của cô là hậu quả của “nữ quyền độc hại” thì Công Hoàng là kết quả của những tư tưởng từ phong kiến, lạc hậu và xã hội đang đấu tranh để loại bỏ. Đến đạo diễn Lê Hoàng cũng phải thốt lên khi nghe chàng trai chia sẻ: “Em là một người con trai của thế kỷ 21 mà nào là dòng tộc, cha mẹ, gia đình em, chẳng thấy gì nói là em cả. Anh phát sợ luôn. Em có quyền sống như thế, nhưng nếu nói đấy là một cái gì đấy phải tôn trọng thì tôi không tôn trọng cái này. Tôi cho là lạc hậu”.
Đôi khi, những quan điểm cá nhân là điều đã hằn sâu, bị ảnh hưởng bởi môi trường sống, hoàn cảnh người đó sinh ra và giáo dục được thừa hưởng. Do đó để yêu cầu ai đó phải thay đổi tư duy không phải là chuyện một sớm một chiều. Tuy vậy, người xưa vẫn có câu rất thấm thía: “Mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó”. Và nếu bạn muốn có người yêu lý tưởng, học thức, hiểu chuyện, giàu có, tiến bộ thì chính bạn phải đạt được những điều này trước.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1