Cô gái mặc cảm và không dám yêu ai vì số tiền dành dụm được quá ít ỏi. Đây cũng là mối bận tâm của rất nhiều bạn trẻ hiện nay.
Ngày nay, công việc ổn định thôi chưa đủ, các bạn trẻ vô cùng trăn trở về việc làm sao để kiếm được nhiều tiền, nhiều nguồn thu nhập thì mới an tâm. Cũng vì vậy mà các bạn không chỉ làm một công việc mà còn tranh thủ làm thêm, nhận công việc tự do. Nhất là trong giai đoạn này, khi dịch bệnh vẫn còn dư âm và thời gian nghỉ dịch quá dài đã làm các bạn muốn kết hợp thêm nhiều công việc để kiếm tiền nhiều hơn là chỉ có một nguồn thu nhập cố định mỗi tháng.
Làm đủ thứ công việc để có thêm thu nhập chính là nỗi bận tâm của nhiều người hiện nay. (Ảnh minh họa: Báo Gia Lai)
Tiền chưa bao giờ là đủ nếu mỗi người không biết tự hài lòng, không biết đủ. Đặc biệt là các cô gái, nếu cứ trăn trở về tiền thì cuộc sống sẽ bức bối, tự tay đánh mất thanh xuân và những cơ hội khác. Giống như trường hợp của N.T.H (30 tuổi) tại Hà Nội, cô hiện tại đang là nhân viên truyền thông của một công ty với mức lương hiện tại khoảng 12 triệu/tháng. Nhưng đối với H., khoản tiết kiệm mà cô có được sau 8 năm đi làm vẫn chưa đáng kể và khiến cô cảm thấy áp lực.
H. tâm sự, đến giờ phút này cô gần như trắng tay mỗi lần về quê. Tóm tắt lại quá trình đi làm từ năm 2014 H. ra trường, xin vào làm tại một công ty truyền thông với mức lương 7 triệu. Cô chi tiêu gói ghém cho bản thân và gửi về quê cho bố mẹ 1 triệu/tháng.
Qua 2 năm đi làm, lương lúc này được 8 triệu. H. vẫn chi tiêu tiết kiệm và gửi về quê được 2 triệu. Từ năm thứ 5, lương của H. được tăng lên thành 10 triệu nên cô tiết kiệm mỗi tháng 1 triệu, 2 triệu gửi về quê. Vậy là nguyên một năm cô cất được 12 triệu đồng.
Ảnh minh họa, Báo đầu tư
Sang năm thứ 7, H. để dành được mỗi tháng 2 triệu, tính ra một năm là 36 triệu đồng. Giờ là năm thứ 8, H. đã mua được chiếc xe 30 triệu cho mình làm phương tiện đi lại: “Bạn mình mua xe nhưng không thích màu xe này vì cho rằng không hợp phong thủy, nên bán lại với giá 30 triệu. Thấy giá mềm và cũng muốn thay chiếc xe cà tàng đang đi, mình quyết định mua lại. Chiếc xe số cũ mang về quê cho em trai đi học”.
Sau 8 năm đi làm, tổng tiền tiết kiệm của H. là 60 triệu đồng. Cô cho rằng số tiền này quá ít ỏi và cũng vì lẽ đó mà cô cảm thấy lo lắng vì ngoài nguồn lương chính, cô chẳng có thu nhập nào thêm.
“Nhiều lúc, thấy tiền lương của mình chỉ nuôi được bản thân mà không dám yêu ai. Trong khi đó, bố mẹ lúc nào cũng muốn con gái có công việc lương cao, ổn định để mua được nhà và hối thúc chuyện kết hôn để họ yên tâm. Nhưng thật khó để thay đổi được tương lai của mình khi công việc hàng ngày cứ đều đều như thế, dù cũng nỗ lực trong công việc”, H. than thở.
Hiện tại, H. cũng chưa có kế hoạch nào cho tương lai: “Tính mình không táo bạo, lại không thích kinh doanh bán hàng nên chắc không thể bỏ việc để bán hàng online được. Trước mắt mình cứ đi làm bình thường đã vì dịch như này có việc để làm đã là may rồi. Sau đó, mình sẽ tìm kiếm các công việc có mức lương cao hơn thì nhảy vậy, hoặc sắp tới phải nhận thêm việc bên ngoài về làm thêm”.
Ảnh minh họa: People, FB. NTD
Rõ ràng là H. đã để chuyện tài chính ảnh hưởng đến tình cảm cá nhân. Cô không dám yêu ai chỉ vì cảm thấy thu nhập không cao, chỉ đủ trang trải bản thân. Để giờ đây khi 30, ở cái tuổi băm ấy, cô vẫn không có mảnh tình vắt vai, mỗi ngày lẻ bóng đi về một mình. Tự ti vì thu nhập, lại không chịu mở lòng để đón nhận tình yêu, không biết H. còn định sống như thế này đến bao giờ. Liệu mức lương như thế nào, tiền tiết kiệm dư bao nhiêu cô mới tính đến chuyện tìm cho mình một nửa để yêu thương.
Câu chuyện của H. cũng là nỗi trăn trở của rất nhiều người. Cũng vì đặt nặng chuyện tiền nong nên tự mình gây áp lực, nhìn đâu đâu cũng thấy bản thân thua kém. Nhưng thay vì tìm cách để phấn đấu, đặt cho mình mục tiêu cao hơn để kiếm tiền, không ít bạn trẻ lại lấy lý do này nọ để mãi giậm chân tại chỗ. Biết nghiêm túc nhìn nhận hoàn cảnh hiện tại của bản thân thân nhưng không cố gắng thì cũng vô ích. Hoặc cũng có những người tất bật kiếm tiền, quay cuồng với công việc khiến áp lực ngày càng chồng chất.
Ảnh minh họa, board.postjung
Tiền bao nhiêu cho đủ? Mỗi người mỗi cảnh nên thái độ làm việc để kiếm tiền cũng khác nhau. Họ dốc hết sức kiếm tiền hoặc mải miết nghĩ về tiền, nỗi lo sự nghiệp, gia đình... càng làm cuộc sống thêm phần mệt mỏi và nặng nề. Cứ như vậy, chuyện yêu đương bị gác lại, sở thích riêng bị lãng quên, dần dà cuộc sống chỉ quanh quẩn bởi chữ tiền. Rồi đến khi gặp lại gia đình, họ hàng, lỡ bị hỏi: “Chừng nào kết hôn?”, “Bao giờ sinh con?” thì bắt đầu cáu gắt, khó chịu. Nếu cứ lao mình theo tiền, bạn sẽ không bao giờ thấy đủ, đã có tiền càng muốn có nhiều hơn.
Cân bằng giữa công việc, gia đình, tiền bạc, tình yêu và những sở thích riêng sẽ giúp bạn cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều. Đôi khi cũng nên dễ dãi với bản thân, cho phép mình được kiếm tiền ít hơn và tiêu xài nhiều hơn một chút thì đầu óc mới thư thả. Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ, tiền quan trọng nhưng không phải là tất cả trong cuộc sống. Bạn đồng ý không?


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1