Bố mình ngày trước toàn đi làm ăn xa, việc lớn nhỏ trong nhà mẹ gánh là chủ yếu. Mẹ mình tảo tần, đảm đang lắm, 1 mình nuôi 3 đứa con, chồng có khi đi 2, 3 tháng mới về qua nhà 1 lần. Thế mà mẹ chưa bao giờ kêu than vất vả.

Năm 45 tuổi bố mới chuyển về làm gần nhà. Nói thật khi ấy mẹ mình hết thanh xuân rồi mới được gần chồng nên thiệt thòi vô cùng. Đã vậy bố lại sống khi khan, không tình cảm, ông chỉ cần biết 1 tháng đưa đủ tiền cho mẹ vậy là xong trách nhiệm. Còn lại ông không quan tâm gì hết.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nhiều khi thương mẹ vất vả, mấy chị em đi làm có tiền toàn về toàn biếu bà rồi rủ bà đi du lịch đâu đó để cho bản thân được hưởng thụ một chút. Song thương chồng, không đành lòng để ông ở nhà 1 mình nên mẹ toàn bảo.

“Mẹ đi thì ai nấu nướng cho bố các con”.

Nói chung mẹ mình quen với việc chăm lo cho chồng rồi, dù vất vả nhưng lúc nào cũng cam tâm tình nguyện. Bố thì vô tâm, quen được vợ phục vụ, coi đó như chuyện đương nhiên. Nhiều khi góp ý với ông là phải đỡ đần việc nhà nhưng ông toàn bảo:

“Đó là việc của phụ nữ. Bố là đàn ông làm sao được”.

Cách đây 2 năm mẹ mất khi bà vừa bước sang tuổi 70. Sợ bố ở 1 mình không không tự lo được cho bản thân, mấy anh chị em trong nhà bảo đón ông về sống cùng nhưng ông không chịu, bảo không thích ở với con cái, mất tự do.

 Vậy là mấy anh em xúm vào thuê giúp việc cho ông. Tuy nhiên khoảng vài tháng nay, người nào tới ông cũng chê ỉ chê ôi rồi đuổi người ta. Ông bảo muốn kiếm 1 người bạn đời bầu bạn ngày đêm cho đỡ buồn.

Thực tình mẹ mất rồi, mình cũng không có ý giữ không cho bố đi bước nữa. Tuy nhiên bố đã 75 tuổi, tái hôn không hợp nên các con động viên cụ không nên. Phần đời còn lại của ông, con cháu lo cho là được. Vậy mà cuối tuần vừa rồi, bố gọi hết các con về nhà họp gia đình. Cứ tưởng có chuyện gì, anh em mình về gấp. Ai ngờ hóa ra bố đưa “bạn gái” về giới thiệu với các con.

Người bố muốn kết hôn cùng kém ông những 20 tuổi. Ông đòi con cháu phải tổ chức cưới hỏi đàng hoàng, làm trăm mâm cỗ mời họ hàng với lý do:

“Ngày trước bố lấy mẹ các con đám cưới tềnh toàng lắm, chỉ có vỏn vẹn 5, 6 mâm cỗ thôi. Giờ bố muốn làm tươm tất để bù lại ngày ấy. Cuối đời rồi phải được 1 lần nở mày nở mặt chứ".

Anh em mình phản đối, bố liền dỗi, bỏ ăn để đấu tranh với các con. Giờ mình không biết phải làm thế nào nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết