Vợ chồng em cưới nhau năm 2015, khi ấy nhà anh vừa xây nhà còn nợ ngân hàng hơn 1 tỷ. Cưới xong mẹ chồng bảo:

“Đấy, cái nhà này sau sẽ cho 2 đứa chứ chẳng ai vào đây mà hưởng. Lúc xây mẹ cắm sổ vay ngân hàng 1.5 tỷ, giờ chúng mày liệu mà trả dần rút sổ ra rồi mẹ sẽ sang tên cho”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Bố mẹ chồng em chẳng có gì ngoài vài đồng lương hưu. Ông làm nhà nước, lương gọi là đủ sống thế mà chẳng hiểu sao lại ham hố dám vay cả tỷ để xây nhà rộng như biệt thự ra oai với thiên hạ làm gì. Khi ấy em choáng với độ liều của gia đình nhà chồng song rồi lại nghĩ thôi thì giờ có nhà có đất rồi, vợ chồng cố gắng làm để trả ngân hàng cho xong.

Nói là vợ chồng cùng cố gắng chứ thực tình chỉ có mình em lo tiền. Em làm tư nhân lương lậu cao lại chịu khó nhận việc làm thêm, một tháng kiếm được đôi ba chục triệu. Những ngày sau đó, em thắt lưng buộc bụng vừa lo tiền trả nợ ngân hàng vừa lo tài chính chi tiêu gia đình, nuôi con ăn học còn phải nuôi cả bố mẹ chồng. Mang tiếng ông bà có lương nhưng mẹ chồng em bảo:

“Trước đây chúng tôi nuôi chồng chị vất vả tốn kém không biết bao nhiêu rồi. Giờ anh chị phải báo hiếu phụng dưỡng lại”.

 Vất vả là thế nhưng em vẫn vui vẻ chăm sóc cả gia đình vì nghĩ người một nhà cần gì tính toán. Bố mẹ chồng cũng là bố mẹ, cứ ăn ở phải đạo.

Suốt 7 năm trời sau cưới, em hầu như không được sống cho bản thân, ngày đêm xoay xở kiếm tiền. Rõ ràng mỗi tháng kiếm mấy chục triệu nhưng tới thỏi son vài trăm nghìn mua cũng phải đắn đo do dự, cả năm chỉ dám mua 1, 2 cái váy, giày dép đi rách hết mới dám thay đôi khác.

Hết năm thứ 7 vừa hết nợ ngân hàng, em mừng như trút bỏ được tảng đá trên lưng thì lại bất ngờ phát hiện chồng ngoại tình. Cay đắng hơn, anh ta còn có con trai riêng bên ngoài. Thằng bé đó đã 2 tuổi, có nghĩa trong thời gian em còng lưng kiếm tiền trả lãi ngân hàng, nuôi cả gia đình chồng thì anh ta lại ra ngoài bồ bịch, nuôi người đàn bà khác.

Em họp gia đình, trước mặt mọi người yêu cầu chồng chấm dứt chuyện ngoại tình nhưng anh ta lại thẳng thừng đáp:

“Tuy không được cưới hỏi nhưng tôi đã xem mẹ con cô ấy là 1 phần cuộc sống của mình”.

Mẹ chồng em còn bạc hơn. Bà ấy bảo:

“Cô là vợ được cưới hỏi đàng hoàng nhưng chỉ đẻ được 2 đứa con gái trong khi người ta đẻ được cháu trai cho nhà tôi mới quan trọng”.

Mẹ con anh nói rằng hoặc em chấp nhận để anh đi lại với người đàn bà kia giống như gia đình thứ 2 hoặc là ly hôn là tùy.

Bao nhiêu ngày em dằn vặt trong đau khổ bởi xác định ly hôn là 7 năm thanh xuân của mình hi sinh một cách vô nghĩa. 7 năm cày quốc kiếm tiền tỷ trả nợ cho nhà chồng sẽ phải ra đi tay trắng. Rõ ràng mẹ con anh ta muốn ép em phải chấp nhận nhưng cảnh sống chung chồng em không thể chịu được nên quyết định buông tay. Ra đi tay trắng nhưng em tự tin mình có thể làm lại được còn hơn sống với người đàn ông tệ bạc ấy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com