Come out không phải là một lựa chọn dễ dàng với người đồng tính. Ngoài những căng thẳng của chính họ, thái độ từ gia đình và người đời càng khiến việc công khai trở nên khó khăn hơn. Nhưng với anh chàng PGĐ Ngân hàng Nguyễn Phi Hùng, vì tình yêu và mong muốn sống thật với chính mình, dẫu ai phản ứng thế nào thì anh cũng đón nhận.
Anh Nguyễn Phi Hùng (50 tuổi, Phó Tổng Giám Đốc của một ngân hàng nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam) và anh Cao Trương Trường Thảo (29 tuổi, nhân viên của một cửa hàng điện máy) đã gặp không ít biến cố, 'hợp rồi tan, tan rồi lại hợp', mâu thuẫn đỉnh điểm đến mức phải chia tay rất nhiều lần... trước khi đi đến cái kết viên mãn hiện tại.
Cơ duyên anh Phi Hùng, Trường Thảo quen nhau khá thú vị là qua “bà mai” Facebook cách đây 3 năm. Vì có ấn tượng tốt về đối phương nên cả hai quyết định hẹn hò cafe sau đó. Anh Hùng kể anh bị thu hút bởi ngoại hình, giọng nói của Thảo - chàng trai kém anh 20 tuổi. Sau cuộc hẹn định mệnh hôm đó, anh tự nhủ: "Mình nhất định phải có người này".
Còn với Thảo, anh chàng cho biết anh cũng bị vẻ chững chạc, chỉn chu đậm chất tổng tài của anh Hùng cuốn hút. Sau cuộc hẹn đầu tiên, Thảo chủ động nhắn tin rủ anh Hùng đi xem phim, ăn uống. Cả hai sau đó có đi xem phim nhưng cuộc tình không đi đến đâu, theo như lời Trường Thảo nói là anh cảm giác bị "bơ". Mãi đến 3 năm sau khi gặp lại, Phi Hùng và Trường Thảo lại hẹn nhau ở quán cafe "định mệnh" đó và chính thức yêu nhau đến giờ.
Dẫu vậy, chuyện tình của anh Hùng và Thảo vừa chớm nở đã vội tàn. Lý do là bởi sự nhõng nhẽo, hờn dỗi của Thảo khiến bạn trai cảm thấy mệt mỏi.
"Trước đây mình đào hoa lắm, năm nào cũng có người yêu mới. Lúc chia tay Thảo mình cũng nghĩ là sẽ có người khác ngay thôi, nhưng không ngờ 3 năm sau vẫn chưa có ai, như thể duyên của mình đã bị cắt rồi vậy.
Thế nên mình chủ động nhắn tin lại cho Thảo và hẹn đi uống cafe. Hai đứa đến đúng quán mà ngày trước gặp nhau lần đầu tiên. Khi gặp lại, cảm xúc mình dành cho Thảo vẫn y như vậy. Mình nghĩ: 'Thôi, mình phải có lại người này một lần nữa''', anh Hùng tâm sự.
Với Thảo, khi gặp lại anh Hùng cũng là lúc bản thân vừa chia tay người yêu cũ, mối tình khá sâu đậm, kéo dài hơn một năm. Do đó, để nói rằng Thảo đã hoàn toàn quên người đó thì chưa hẳn mà ít nhiều còn vương vấn. Nhận thấy ở người yêu mình vẫn còn điều gì đó 'giấu giếm', chàng phó tổng giám đốc quyết định hỏi thẳng thì nhận được lời thú nhận của Thảo, rằng đúng là anh chưa thể quên hẳn người yêu cũ.
Một lần nữa, chuyện tình cảm của họ bị cắt ngang, anh Hùng nói lời chia tay, chặn mọi liên lạc với người yêu trong vòng 3 ngày. 3 ngày đó cũng là khoảng thời gian Thảo thực sự biết được mình cần gì. Thảo quyết định đi tìm bạn trai, cho anh một câu trả lời chính thức và cặp đôi quay lại với nhau.Từ đó tới nay, cả hai đã bên nhau được gần 1 năm và đang tận hưởng những ngày tháng ngọt ngào, hạnh phúc.
Một điều đặc biệt trong câu chuyện tình này là 50 năm qua, anh Phi Hùng vẫn chưa một lần công khai bản thân với gia đình. Vì thế, trong một lần tham gia gameshow truyền hình dành cho người đồng tính, chàng phó tổng giám đốc đã quyết định 'liều' một lần dắt tay người yêu lên sóng để nói cho tất cả mọi người nghe về câu chuyện tình yêu của mình và mong rằng, nếu người thân, người quen ngoài đời có bắt gặp thì hãy thông cảm cho chuyện đời tư của anh. Về phía Trường Thảo, bản thân gia đình anh đã biết chuyện, tuy nhiên thi thoảng vẫn bị thúc giục chuyện vợ con.
Câu chuyện tình của cặp đôi điển trai Phi Hùng và Trường Thảo là minh chứng cho thấy không có bất kì ranh giới nào có thể cản trở được tiếng gọi của con tim, dù đó là tuổi tác hay giới tính. Vì ai cũng xứng đáng được yêu, được hạnh phúc và được là chính mình sau bao nỗ lực vượt qua những định kiến và rào cản.
Nguồn bài viết: Vì Yêu Mà Cưới


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1