Có con gái lớn chưa gả chồng trong nhà giống như "bom nổ chậm", mà để ngăn chặn quả bom ấy không phát nổ "bất thình lình" thì chỉ có đợi phụ huynh ra tay mà thôi...
Nếu như "ngày xửa ngày xưa", ông bà ta hay ví von rằng có con gái lớn chưa gả chồng trong nhà chẳng khác nào đang chứa một "quả bom nổ chậm" thì "ngày nảy ngày nay", việc "quả bom nổ chậm" ấy khi đến tuổi "băm" mà vẫn chưa chịu lấy chồng hay có đối tượng hẹn hò thì lại là chuyện hết sức bình thường.
Nhưng không phải cứ bình thường và phổ biến là chị em có quyền an tâm nhé, khi mà các ông bố, bà mẹ mỗi ngày vẫn vì sợ "con ế không ai thương" nên cứ cuống cuồng lo trong lo ngoài, tìm đủ mọi cách để "tiễn" con gái ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Chính vì thế xoay quanh những "trái bom" này là vô vàn câu chuyện "tréo ngoe" đến "dở khóc dở cười". Như câu chuyện của hai mẹ con dưới đây được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến dân mạng một phen dậy sóng.
Cụ thể, đoạn video ghi lại cảnh tượng một người mẹ kéo con gái đến sân bóng rổ ở Giang Tây (Trung Quốc) nhằm mục đích... kén rể. Khi đã thuyết phục được con gái đến sân, người mẹ đột nhiên lên tiếng hỏi những thanh niên trong sân bóng liệu đã có bạn gái hay chưa? Trái lại với tâm trạng háo hức của người mẹ, cô gái nghe xong thì hoảng hốt tháo chạy khiến người mẹ mất thăng bằng suýt ngã xuống đất.
Hình ảnh "chị mẹ xì tin" và con gái đang có mặt tại sân bóng bóng rổ, chuẩn bị cho màn "kén rể" có một không hai (Ảnh: 163.com)
Cô gái vì e thẹn trước hành động và lời nói của mẹ mà "bung" chạy luôn (Ảnh: 163.com)
Có thể hiểu, người mẹ trong đoạn clip trên đây cũng chỉ vì nóng lòng muốn tìm bạn trai cho con gái mà có hành động như trên. Tuy vậy, sân bóng là nơi tập trung đông người, con gái thì chỉ mới lớn mà cô lại quá tự nhiên nên một phần khiến con gái có chút xấu hổ, mà đã ngại thế kia thì chỉ còn cách là bỏ chạy mà thôi...
Đoạn video sau khi được người bố đăng tải đã nhanh chóng nhận được sự chú ý từ phía cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra thích thú về màn kén rể 'có một không hai' của phụ huynh. Bên cạnh đó cũng có một số ý kiến cho rằng, người mẹ nên thảo luận vấn đề tế nhị này trước với con gái thì con sẽ tự tin hơn.
- "Hai mẹ con trông trẻ quá, cô gái có vẻ còn là học sinh. Chắc là người mẹ chỉ muốn chọc con gái mình chút thôi"
- "Cô gái cuống cuồng bỏ chạy khiến tôi không nhịn được cười"
- "Giống phụ huynh nhà tôi ghê!"
Dẫu đoạn video trên đây được đăng tải nhằm mục đích vui thôi nhưng tôi lại nghĩ thế này, sự lựa chọn của mỗi người là khác nhau. Tốt nhất, các bậc phụ huynh nên hãy để con cái mình tự quyết định cuộc sống hôn nhân của chúng. Con cái sẽ thật hạnh phúc nếu được cha mẹ kề cận đưa ra lời khuyên hoặc ý kiến chứ không ép buộc con điều gì.
Nguồn bài viết: 163.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1