Không phải đứa trẻ nào sinh ra đã yêu thích việc học
Các bậc cha mẹ thường thấy trẻ mỗi khi thức dậy buổi sáng đều nói câu: “Con không muốn đi học”. Và đa số các bậc phụ huynh sẽ tức giận trả lời bằng những câu nói như: "Con không học thì sao này làm được gì?".
Trên thực tế, trong suy nghĩ của trẻ thường chưa hiểu được tầm quan trọng của việc học, thay vì phân tích cho con nghe những lý thuyết trừu tượng về ý nghĩa của học hành, cha mẹ hãy dẫn con đi đến 5 địa điểm này để trẻ nhận ra được giá trị của việc học:
1. Ra đường lúc 3, 4 giờ sáng
Khi bước ra đường lúc 3 đến 4 giờ sáng, chúng ta thường bắt gặp những hoàn cảnh như:
3 giờ 30 phút sáng: Bác tài xế xe tải đang mệt mỏi tranh thủ vận chuyển bê tông, cốt thép trên đường phố
4 giờ sáng: Bà bán phở đang vội vàng chuẩn bị nồi nước lèo để phục vụ bữa sáng cho khách hàng
4 giờ 30 sáng: Vị bác sĩ trông mệt mỏi vừa hoàn thành ca mổ liên tục kéo dài 12 tiếng đồng hồ, lê tấm thân mệt mỏi ra khỏi cổng bệnh viện
5 giờ sáng: Những công nhân vệ sinh đã bắt đầu xuống phố để quét dọn.
Tất cả những hình ảnh này sẽ giúp trẻ nhận ra khi mình đang chìm sâu trong giấc ngủ, nhiều người đã phải thức dậy rất sớm tất bật kiếm sống. Nhờ đó, trẻ hiểu rằng trong khi bản thân đang phàn nàn việc học hành mệt mỏi và khó khăn thì vẫn đang có người khác vất vả hơn mình gấp trăm lần.
2. Đưa trẻ đến nhà ga, sân bay
Khi đưa trẻ đến nhà ga, sân bay, trẻ sẽ tự nhận ra loại quần áo những hành khách mặc và loại phương tiện di chuyển họ chọn. Sau đó cha mẹ hãy hỏi xem trẻ muốn trở thành người như thế nào trong tương lai.
Đúng là thước đo thành công của một người không nằm ở việc lựa chọn phương tiện đi lại nhưng không thể phủ nhận rằng xã hội không có sự công bằng tuyệt đối. Người có điều kiện hơn sẽ đi máy bay, và ngược lại. Những gì họ kiếm được ngày hôm nay không thể tách rời với sự chăm chỉ của việc học ở trường.
3. Trung tâm tuyển dụng
Trung tâm tuyển dụng việc làm là nơi tập trung vô số nhà tuyển dụng lẫn ứng viên có trình độ học vấn khác nhau. Tại đây, trẻ em có thể trực quan cảm nhận tầm quan trọng của trình độ học vấn.
Hãy thường xuyên chia sẻ với con rằng: "Không có bằng cấp và trình độ học vấn cao, sẽ khó mà có một chiếc "vé thông hành" qua cánh cửa của nhà tuyển dụng".
4. Đưa con đến vùng nông thôn
Nông thôn là nơi những người lao động bằng chân tay phải đánh đổi mồ hôi, nước mắt mới gặt hái được thành quả tốt đẹp. Trong khi đó, với điều kiện vật chất đầy đủ như hiện nay, trẻ nhỏ thường được ăn ngon, mặc đẹp, chưa kịp đói đã có đồ ăn bày ngay trước mắt, đây là lý do khiến trẻ không biết nghèo khó là như thế nào.
Vì vậy khi con làm biếng học, nông thôn chính là nơi dừng chân lý tưởng mà cha mẹ nên cho trẻ đến để tận mắt chứng kiến cảnh người nông dân lao động chăm chỉ ra sao.
Đối với trẻ lớn, có thể cho con trải nghiệm một ngày làm nông dân như tự mình trồng trọt, tưới tiêu, thu hoạch và các hoạt động thực tế khác. Sau vài lần trải nghiệm, trẻ sẽ thấm dần những cực khổ mà người lao động phải trải qua mỗi ngày, từ đó sẽ nhận ra việc học có ý nghĩa thay đổi tương lai của mình sau này.
Ảnh minh họa. Nguồn hình: Sohu
5. Vùng núi nghèo khó
Những trẻ sinh ra ở vùng núi thường thiếu thốn về điều kiện vật chất: Không có đồ ăn ngon mặc đẹp, không có internet, không có phương tiện đi học… Sau giờ làm các em phải phụ cha mẹ đi chăn bò, cuốc cỏ, trèo đèo lội suối…
Nhưng trẻ em ở miền núi nghèo sẽ không bao giờ phàn nàn, vì các em biết rằng học tập là cách duy nhất để thoát nghèo, thay đổi số phận của mình.
Chính vì vậy, nếu có điều kiện, cha mẹ hãy đưa con đến những vùng núi nghèo, cho con tiếp xúc và kết bạn với đứa trẻ chăm chỉ này. Đồng thời hãy giải thích cho con hiểu rằng, dù nghèo nhưng các bạn vẫn chăm chỉ học tập và làm việc. Sau đó đem so sánh lại với điều kiện sống đủ đầy mà các con đang có.
Và cuối cùng, cha mẹ đừng quên dạy con rằng phải mất 4 năm cây tre mới phát triển được 3 cm, nhưng từ năm thứ 5, chungs đã phát triển rầm rộ với tốc độ 30 cm mỗi ngày, và chỉ mất 6 tuần để phát triển đến 15 mét.
Thực tế, 4 năm trước, những gốc tre đã vươn dài hàng trăm mét vuông trong đất.
Sự thật ẩn chứa trong câu chuyện này là: làm người và làm việc gì cũng vậy, đừng lo lắng về việc không được đền đáp cho những nỗ lực của mình, bởi vì những nỗ lực này đều là để bén rễ, và khi đến thời điểm, bạn sẽ đạt đến đỉnh cao mà người khác không thể đạt tới.
Vì vậy, con thân yêu: thành công cần có sự tích lũy, con phải chịu đựng sự vất vả, kiên trì và bền bỉ cho đến giây phút thành công cuối cùng.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1