16 năm về trước, cha mẹ đã tìm thấy con, nhưng nhất quyết không nhận chỉ vì thấy mặt con không có lúm đồng tiền.
Trên đời này, còn gì đau thương hơn khi con nhỏ chia cắt với cha mẹ, bị người ta đưa đi mất, sống còn chẳng rõ. 21 năm cha mẹ miệt mài tìm con trong vô vọng, một chút tin cũng chẳng thấy. Để rồi sau đó, họ ngã ngửa vì biết người đưa con mình đi chính là cậu ruột của đứa bé.
Phẫn uất thật sự, chỉ vì món nợ đỏ đen mà cậu nỡ mang cháu đi “sang tay” cho những kẻ bất nhân để lấy tiền trả nợ. Càng tiếc nuối hơn khi đã có lúc họ tìm được con, tận 16 năm về trước. Nhưng lúc đó họ không nhận ra con mình, chỉ vì thấy mặt con không có má lúm đồng tiền. Cứ thế, cha mẹ tìm con trai thất lạc trong vô vọng mà không biết đã bỏ lỡ cơ hội nhận con.
Bố mẹ Tiểu Khải đã đi tìm con suốt 21 năm. Ảnh: Vietnamnet
Theo tin em xem trên Vietnamnet, sự việc xảy ra vào tháng 7/2000, ở Đức Xương, Lương Sơn, Tứ Xuyên, xứ Trung. Hôm đó, cậu ruột bé trai đến nói với người mẹ sẽ dẫn cháu đi mua giày làm quà sinh nhật. Còn chê trách chị gái keo kiệt không mua giày mới cho con. Lúc đi, người cậu hứa sẽ trở về trước 12 giờ trưa.
Tuy nhiên, cơm nước xong xuôi, đã 12 giờ mà chưa thấy cậu đưa con về. Chờ đến chiều, người mẹ liền sang nhà ngoại tìm, cũng không thấy. Chị tự dưng thấy bồn chồn, sợ có chuyện chẳng lành liền báo cảnh sát. Không ngờ người em trai đã cao chạy xa bay. Năm 2003 thì bị tóm, người cậu đã thú nhận là do nợ tiền đỏ đen, đã mang cháu trai “sang tay” cho kẻ xấu.
Người mẹ ngàn lần không thể tin nổi chính cậu ruột lại nỡ mang cháu đi. Từ khi con mất tích, cha mẹ tìm con trong vô vọng. Họ bỏ việc, đi khắp nơi tìm con, chi rất nhiều tiền chỉ đê tìm chút tin của con. 5 năm trôi qua, vào ngày 5/7/2005, đúng ngày sinh nhật con và cũng là ngày con mất tích, hai vợ chồng thắp nến hát chúc mừng con trong nước mắt.
Đúng lúc đó điện thoại đổ chuông, công an gọi đến bảo tìm ra đứa trẻ có thể là con của họ ở Lan Khảo, Hà Nam. Họ vừa vui mừng vừa lo bị lừa đảo vì trước đó họ đã từng bị lừa rất nhiều tiền. Lần này, có người báo gia đình của người bạn tự dưng có đứa con 10 tuổi bảo là con họ hàng. Nhưng đứa trẻ lại gọi là cha mẹ, nên người này nghi ngờ.
Tiểu Khải bị mất tích lúc 6 tuổi và cuộc đoàn tụ sau 21 năm có rất nhiều nước mắt. Ảnh: Vietnamnet
Cha mẹ được bố trí cho gặp con, họ nhìn thật kỹ đứa trẻ. Thấy rằng có nhiều nét giông giống nhưng con họ, bé Khải có cằm nhọn, đứa trẻ trước mặt lại tròn tròn. Quan trọng là con họ có má lúm đồng tiền nhưng đứa trẻ này không có.
Cuối cùng họ quả quyết đây không phải con mình nên không nhận lại. Từ đó đến tận năm 2021, họ vẫn miệt mài tìm con không nghỉ. Cho đến khi người cha già yếu, cũng đã 21 năm đau khổ tìm con. Tháng 4/2021, công an gọi họ làm xét nghiệm ADN. Một tuần sau, tin bất ngờ xảy đến, bé Khải họ gặp cách đó 16 năm, nhất quyết không nhận nhưng thực sự là con họ.
Cha mẹ nghe tin mà run lẩy bẩy, đến con mình mà họ cũng không nhận ra, để 16 năm trời cứ thế mà xa nhau. Có lẽ do trời mùa đông lạnh, mặt con tê cứng nên không có lúm đồng tiền. Có lẽ do bị lừa quá nhiều, khi thấy con không có má đồng tiền, mặt tròn, họ liền phủ nhận vì lại sợ bị lừa. Để rồi bỏ lỡ cơ hội nhận lại con mình đến tận 16 năm trời, quá nuối tiếc.
Sự việc bấy giờ mới vỡ lỡ, thì ra cha mẹ nuôi cũng có con trai nhưng qua đời. Sau đó, họ nhận nuôi bé Khải với giá 8000 tệ (khoảng 28 triệu đồng). Nhưng có lẽ, thời gian bỏ lỡ nhau quá lâu, Khải đã xem cha mẹ nuôi như ruột thịt. Anh thấy gắn bó với gia đình mới và nơi mình đang sống hơn. Khải không còn muốn quay về với cha mẹ ruột nữa.
Nhưng khi bình tâm nghĩ lại, Khải thấy mình không nên ích kỷ, vẫn quay về nhận lại cha mẹ ruột. Họ đã gặp lại nhau trong nước mắt, cha mẹ đẻ đón con về như lễ hội lớn. Sau một ngày, Khải nói với cha mẹ đẻ sẽ không ở lại mà sẽ về nhà cha mẹ nuôi.
Dù cha mẹ ruột rất buồn nhưng họ vẫn thản nhiên đón nhận. Vì họ thấy mãn nguyện rồi, sau 21 năm tìm con trai thất lạc trong vô vọng, nay họ đã được gặp con. Ít ra họ vẫn còn may mắn vì đã nhận lại được con, thấy con khỏe mạnh, có gia đình, vợ con đề huề. Vẫn còn nhiều người ngoài kia, mất con rồi, có khi cả đời không gặp lại, mãi day dứt.
Thông tin tham khảo Vietnamnet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1