Được chồng yêu thương chiều chuộng, cô gái trẻ chia sẻ niềm hạnh phúc này đến người dùng mạng nhưng gặp không ít ý kiến trái chiều.

Người ta nói xấu che tốt khoe, phụ nữ lấy được chồng tốt càng muốn khoe cho cả thế giới được biết. Đặc biệt là những ngày lễ Tết được chồng tặng hoa tặng quà, phụ nữ không quên đăng bài lên mạng xã hội để nhận được lời khen, ganh tị từ hội chị em. Điều này đôi khi cũng vấp phải ý kiến trái chiều như trường hợp của nàng dâu trẻ sau đây.

Vì dịch bệnh chưa thể kết hôn, cặp đôi M.L và A.T vừa tổ chức đám hỏi, ra mắt gia đình 2 bên. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, L. đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh được chồng chở đi mua vàng bằng số tiền anh kiếm được. L. còn cẩn thận chụp luôn hóa đơn mua vàng, nhẫn.

hình ảnh

Hóa đơn mua vàng của cô gái trẻ. Ảnh Infonet

Đăng tải hình ảnh, L. còn kèm theo đoạn trạng thái đầy ngôn tình: “Anh ăn xài ít lại cũng được, miễn là em thích, miễn là em không thua ai. Phụ nữ suy cho cùng chẳng cần đàn ông phải quá giàu có, chỉ cần tìm được một người vì sợ mình thiệt thòi, vì sợ mình thua thiệt mà cố gắng là được”.

hình ảnh

Số vàng mà L. được chồng mua tặng. Ảnh Infonet

Trên đời có nhiều may mắn, trong đó có cả việc lấy được người chồng tốt, biết yêu thương lo lắng cho vợ con. Cô gái này được chồng cưng chiều, sắm cho trang sức đắt tiền mà chẳng một lời kể lể kêu than. Vì quá hạnh phúc, cô nàng muốn lan tỏa năng lượng may mắn này đến hội chị em. Và sau ít giờ đăng tải, cô đã nhận về rất nhiều bình luận xuýt xoa khen ngợi. Thậm chí có người còn tiếc nuối khi đến thời điểm này vẫn chưa gặp được ai tốt như thế này:

- Khoái khoái, thích lắm mà thôi tự mua cho chắc, chứ ai đâu mà mua.

- Gặp đúng người sẽ khác.

- Chỉ có trong phim thôi chứ 22 mùa khoai sọ tui chưa thấy ai tốt với tôi. Muốn được người yêu tặng quà nó lại nghĩ mình ham tiền nên thôi thích gì tốt nhất tự mua.

- Đã quá, tôi cũng muốn được như thế này ghê nhưng người yêu của mình nghèo lắm không mua nổi nên chỉ có ước thôi.

Bên cạnh những lời trầm trồ từ người dùng mạng thì cũng có không ít ý kiến trái chiều cho rằng cô nàng “làm màu” khi khoe khoang quá nhiều. Đồng thời, có người còn nhắc nhở hội chị em không nên nhìn vào những bài đăng như thế này mà so sánh với chồng/ người yêu mình. Miễn chồng có trách nhiệm với gia đình và yêu thương mình là được, tiền bạc hay vàng vòng cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi, quan trọng là tình cảm dành cho nhau mới vững bền:

- Rồi mai mốt ổng đòi lại thì sao? Đời không ai cho ai cái gì cả, chỉ có tự mình làm ra tự mình sắm nó mới là của mình thôi. Bớt mơ mộng đi các cô gái à.

- Người đàn ông đã khổ rồi thì hãy bớt áp lực cho người ta một chút.

- Cái gì cũng đem lên mạng khoe.

- Thấy cũng nhiều người chồng mua quà xịn cho vợ mà, nhưng họ không chia sẻ lên Facebook thôi. Với lại nhiều người cũng lo làm nuôi vợ con họ đầy đủ nhưng họ không dư để mua tới trang sức tặng vợ, miễn sao lo cho vợ con họ đầy đủ là ok rồi. Vàng có đeo cũng được không cũng được miễn sao anh lo cho vợ con ấm no là nhất rồi. Vì vậy, không nên so sánh chồng mình nha.

- Có thì tốt không có cũng chả sao. Đàn ông không có trách nhiệm lo tất tần tật mọi thứ, biết đủ biết vừa thôi đừng đòi hỏi quá đáng.

Nhận ý kiến trái chiều về bài đăng của mình, M.L cho biết cô không quan tâm quá nhiều đến những lời nói ấy. Theo cô, người ngoài không sống giùm cô, nên khoảnh khắc cô chia sẻ niềm vui thì miễn cô thấy hài lòng là được. Về chồng của mình, L. chia sẻ anh là người không quá giàu nhưng luôn biết cách quan tâm và phấn đấu để lo cho vợ:

“Chồng mình cũng không phải giàu có nhưng anh ấy làm được bao nhiêu đều dành cho vợ. Với mình, tình yêu có vật chất hay không là do hoàn cảnh và sự cố gắng của cả hai đứa. Nếu họ thật lòng lo cho mình thì họ sẽ cố gắng không để mình phải thua thiệt hay thiếu thốn điều gì”.

hình ảnh

Vợ chồng L. trong ngày cưới. Ảnh Infonet

Hạnh phúc thì ai cũng muốn khoe, nhưng đôi khi phản tác dụng cũng là điều dễ hiểu. Xã hội 9 người 10 ý, có người khen ắt hẳn sẽ có người chê nên đã đăng tải công khai thì phải chấp nhận. Quan trọng hạnh phúc này là thật, không sống ảo, người trong cuộc biết giữ gìn và phát triển. Và đôi khi không cần khoe khoang, đăng tải rầm rộ lên mạng người ngoài vẫn cảm nhận được vì hữu xạ tự nhiên hương mà.

Mới đây, có đôi vợ chồng trẻ cũng làm trang cá nhân trở nên rộn ràng bởi những bài đăng khoe hạnh phúc trong tổ ấm nhỏ của họ. Cùng nhau nấu ăn, chồng giành hết việc nhà, mang cơm đến tận cơ quan cho vợ và thậm chí việc đi chợ mua con cá lá rau cũng do anh đảm nhiệm. Tất cả những điều đó xuất phát từ tình yêu thương của anh dành cho vợ, không muốn cô vì anh mà vất vả.

hình ảnh

Mâm cơm ngon lành chồng của chị H. chuẩn bị cho vợ. Ảnh Infonet

Trước tình cảm rất lớn của chồng dành cho mình, người vợ luôn cố gắng ăn hết những suất cơm ngon lành do anh nấu. Mới cưới nhau nên 2 vợ chồng không bận bịu chuyện con cái, họ hoàn toàn có thời gian dành trọn cho nhau và quan tâm chăm sóc đến nhau. Chính câu chuyện này đã làm những người cô đơn một lần nữa có thêm động lực để tin vào tình yêu.

Nói chung, tài khoản cá nhân của mình thì làm gì, đăng tải những gì là quyền của mình nên dù có ai bàn tán cũng thật sự không quan trọng. Cuộc sống đâu có bao lâu mà hững hờ, hãy cứ làm những gì mình thích trước đã. Mỗi người một quan điểm sống, chiều lòng thiên hạ mãi cũng không thể làm mình vui hơn được đâu chị em ạ.