Đứng đợi gần 2 tiếng đồng hồ rất mệt mỏi, xe 4 chiếc chạy ngang nhưng không dừng. 

Tôi biết rằng chúng ta đã và đang không hài lòng với chính bản thân, cuộc sống của mình. Vẫn thường than thân trách phận là sao tôi khổ quá, tôi xui quá, sao tôi không đẹp rực rỡ như người ta, sao không thành công... Nhưng than rồi có được gì không? Chừng nào bạn mới thấy bạn thật sự rất may mắn, ông trời đã ưu ái cho bạn? Bạn có biết ngoài kia bao người còn chịu thiệt thòi hơn bạn gấp nhiều lần nhưng họ vẫn đang sống và phấn đấu từng ngày không?

Có một người đàn ông lớn tuổi bị khiếm khuyết cơ thể và hôm qua đứng chờ xe. Chú đeo chiếc túi màu xanh, kiên nhẫn đợi suốt 1,5 tiếng đồng hồ. Càng về trưa, trời càng nóng dần, xe không dừng nhưng chú không bỏ cuộc. Người thân của chú đưa ra bến xe và chạy đi làm. Tôi bất giác nghĩ rằng, có thể thân hình chú bé nhỏ nên các tài xế, phụ xế không để ý và cứ thế 4 chiếc xe chạy ngang qua vẫn không có chiếc nào dừng lại.

Người đi đường nhìn thấy liền đến hỏi thăm. Trang Beatvn có đăng tải thông tin là sau đó có anh dân quân tự vệ đi ngang qua biết chuyện nên lập tức đứng lại giúp chú đón xe. Nhờ có sự giúp đỡ lần này mà xe dừng, anh ấy nhanh chóng bế người đàn ông lên xe. Chẳng biết chú cần đi bao nhiêu trạm và mỗi lần lên xuống có ai giúp, ai đón xe giùm hay không. Còn việc làm tốt của anh kia thật sự rất đáng quý, cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ chú kịp thời.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình, Beatvn

Cư dân mạng bày tỏ sự xót xa trước hoàn cảnh của chú và có phàn nàn khi 4 chiếc xe kia đều vì lý do gì đó mà không dành chút thời gian nào cho chú. Dẫu biết có khi họ không biết chú đón xe, nhưng chú thật sự chẳng có cách nào để ra tín hiệu. Trường hợp này các tài xế, phụ xế nên chủ động hỏi sẽ tốt hơn:

- Đáng ra anh ấy phải được ưu tiên và giúp đỡ. Không biết 4 xe đi qua có đọc được bài này không, mong lần sau các anh tài xế và nhà xe lưu ý hơn.

- Nhìn chú ấy tôi rất thương. Tự cảm thấy cuộc đời mình quá may mắn và hạnh phúc rồi. Chúc chú nhiều sức khỏe, luôn may mắn và ngập tràn hạnh phúc chú nhé!

- Con mong chú cả đời bình an, cầu mong những điều tốt đẹp luôn luôn ở bên chú. Thật tâm mong chú luôn mạnh khoẻ.

hình ảnh

Thông thường trên xe buýt có chỗ ưu tiên cho người khuyết tật. Ảnh: Đồng hành Việt

Bạn thấy đó, cuộc sống này có rất nhiều người thiếu may mắn không chỉ về ngoại hình, thể chất mà còn về kinh tế, gia cảnh. Thế nhưng bên trong họ lại có nghị lực sống đáng trân trọng và quyết tâm vượt lên nghịch cảnh. Họ biết mình thiếu sót điều gì và bù lại bằng sức mạnh tinh thần. Họ kiếm sống bằng công việc chân chính, cư xử với đời bằng thái độ hòa nhã và luôn ngập tràn sự tích cực. Họ biết ông trời lấy đi thứ này sẽ bù đắp cho họ thứ khác, còn cuộc sống có thể thiếu thốn nhưng nhất định không thể thiếu đi tiếng cười và sự lạc quan. 

Mỗi ngày trôi qua, chúng ta hãy giúp đỡ người xung quanh và những hoàn cảnh khó khăn. Có như vậy bạn sẽ học hỏi được nhiều điều và không còn tự trách móc, oán thán bất cứ điều gì.