Giám đốc quản lý cửa hàng đã lên tiếng xin lỗi, cho biết trụ sở chính đã liên hệ với gia đình cậu bé 5 tuổi, đồng thời hoàn lại toàn bộ số tiền 100 triệu trước đó.
Ngay sau khi bài viết “Con trai 5 tuổi làm bể bức tượng 100 triệu trong khu đồ chơi, bố mẹ thất thần khoanh tay bất động” đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng, đặc biệt là những phụ huynh đang có con nhỏ tầm tuổi này. Mới đây, một đoạn video được cắt ra từ camera cho thấy em bé 5 tuổi không có những hành động chạy nhảy, nghịch ngợm như nhiều người lầm tưởng mà chỉ nép mình tránh người qua lại, vô tình chạm lưng vào bức tượng khiến nó bị đổ vỡ. Dưới sức ép của dư luận, 2 ngày sau cửa hàng xin lỗi và trả lại số tiền 100 triệu cho gia đình cậu bé.
Theo đó, bố của cậu bé cho biết trong lúc con trai khá hoảng loạn nên gia đình chỉ muốn nhanh chóng bồi thường 100 triệu và dẫn con trai rời khỏi đó. Nhưng sau khi xem lại đoạn video, bản thân anh mới thấy sự việc khá vô lý vì lỗi không hoàn toàn do con trai anh gây nên. Mẹ cháu bé cũng đăng bài bày tỏ thái độ bức xúc về điều này.
Điều đáng nói, cậu bé bị bị tổn thương sâu sắc về tâm lý, người bố chia sẻ: "Hôm nay nó phải xin nghỉ học một ngày. Hôm qua nó còn hỏi tôi, tại sao con búp bê ấy lại đáng sợ như vậy".
Ảnh chụp màn hình. Nguồn video: Sohu
Không chỉ có gia đình cậu bé bức xúc mà nhiều cư dân mạng đã đổ xô vào FB của cửa hàng đồ chơi này để đánh giá 1 sao, chỉ trích cửa hàng đang cố tình “bẫy” khách, gia đình cháu bé vốn không cần phải bồi thường.
0h sáng ngày 24/5, phía cửa hàng đồ chơi KKplus nơi xảy ra sự việc đã đăng bài thanh minh, làm rõ sự việc trên FB, nhấn mạnh sự việc đã được giải quyết dưới sự đồng ý và nhất trí của hai bên. Ngoài ra, cửa hàng cũng cho biết bức tượng được trừng bày tại địa điểm đó từ tháng 11 năm ngoái và không hề gây bất tiện cho các khách hàng.
10 sáng ngày 25/5, bài đăng của phía cửa hàng bị xóa không rõ nguyên nhân. 12h trưa cửa hàng vẫn mở cửa như thường lệ, các món đồ hay bức tượng đắt tiền đã được lồng kính và có rào chắn bảo vệ. Giám đốc quản lý cửa hàng đã lên tiếng xin lỗi, cho biết trụ sở chính đã liên hệ với gia đình trên, đồng thời hoàn lại toàn bộ số tiền bồi thường trước đó.
Nhiều cư dân mạng sau khi xem đoạn video phơi bày sự thật đã để lại nhiều bình luận như:
- Dù sao đi chăng nữa thì đây cũng là một lời cảnh tỉnh dành cho các ông bố bà mẹ mà. Con mình nó không cố ý thật nhưng tình ngay lý gian, nhỡ mà không có camera quay lại, bên cửa hàng bắt đền thì mình cũng phải chịu chứ sao, tốt nhất vẫn là dẫn con đi thì trông nom con cẩn thận để không xảy ra sự việc gì đáng tiếc như này.
- Theo tâm lý thì cha mẹ nào cũng nghĩ con mình nghịch ngợm quá nên thôi nhanh chóng đền bù để đi cho lẹ, chỉ tội đứa trẻ bị ảnh hưởng tâm lý, hy vọng cách giải quyết này sẽ giúp con sớm ổn định lại tinh thần.
- Cũng may là gia đình có điều kiện nên mới rút 100 triệu ra để đền bù nhanh như vậy chứ gặp gia đình mình là thôi cứ xin lỗi trước rồi lên công an, chuyện đâu còn có đó mà, đâu phải lúc nào đồng tiền đi trước cũng là đồng tiền khôn đâu chứ.
Hy vọng đây cũng là bài học để các bậc phụ huynh cùng rút kinh nghiệm khi cho con đi chơi ở siêu thị hay trung tâm mua sắm. Đừng để con bị ảnh hưởng tâm lý bởi những lời chỉ trích giữa đám đông, ít nhiều gì trẻ cũng sẽ cảm thấy bị tổn thương và sợ hãi khi phải đối mặt với những vấn đề vượt quá tầm kiểm soát của bản thân.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1