Bao nhiêu công sức sửa soạn, hy vọng rồi cuối cùng thất vọng. Lần đầu người ta đi Đà Lạt mà mấy bạn chụp hình kỳ ghê luôn.
Dù ở độ tuổi nào, người ta vẫn muốn được lên Đà Lạt du lịch, tận hưởng không khí trong lành mát mẻ và đặc biệt là tha hồ chụp ảnh với biết bao nhiêu cảnh đẹp. Đà Lạt dù mùa nào trong năm vẫn có nét thu hút riêng, khiến người mới đi về lại còn muốn đi tiếp.
Cô bạn tuổi teen sau đây hào hứng đi cùng nhóm bạn lên Đà Lạt chơi. 19 năm qua đây là lần đầu tiên đến với xứ sở ngàn hoa, bạn thích lắm, đem biết bao nhiêu là đồ đẹp. Tin tưởng bạn bè sẽ cho mình những tấm ảnh đẹp, bạn đâu ngờ rằng bạn chụp ảnh không có tâm khiến cô nàng chỉ biết bật khóc.
Trong đoạn clip do nhóm bạn quay lại, cô nàng ngồi trên giường, mặt úp vào gối khóc nức nở. 19 năm mới đi Đà Lạt lần đầu tiên mà mấy bạn chụp hình xấu quá, thiệt không biết chỉnh sửa sao luôn. Thay vì lấy toàn thân thì anh chàng chụp ảnh cho cô lại chụp cắt ngang nửa người với hoa atiso. Tấm nguyên người thì nụ hoa cũng bị mất hết nửa. Người ta ăn mặc xinh thế mà chụp hình không đẹp thì tức đến phát khóc cũng là điều dễ hiểu.
Quá trời ảnh mà tìm ra được một bức đẹp cũng khó. Ảnh: Vietgiaitri
Đăng tải đoạn clip này lên mạng, một người bạn viết dòng trạng thái: “19 năm đi Đà Lạt một lần mà chụp hình cho người ta xấu quá thì chỉ ấm ức đến vỡ oà”. Vừa thấy mắc cười, vừa thấy thương cho cô gái. Rõ ràng chẳng ai muốn vì chuyện này mà khóc lóc đâu, nhưng tức quá mà.
- “Biết bao tình bạn tan vỡ chỉ vì chuyện chụp ảnh không có tâm khi đi du lịch”
- “Tức thiệt á, chụp thì lấy cảnh to ra thấy hết cái màu xanh với lấy nguyên người mới đẹp…”
- “Hic, là mình thì cũng tức, nên thường chụp xong mình phải check lại thấy ưng thì thôi”
- “Ờ kiểu mình chụp cho người ta thì có tâm rồi lăn lộn để chụp các thứ. Còn nó chụp lại cho mình 10 cái như 1, không ưng nổi”
- “Mấy lỗi cơ bản khi chụp ảnh bằng điện thoại đó là chụp quá gần, chụp quá xa, chụp mất chân, cháy sáng, lấy nét vào hậu cảnh…”
Thực tế đã có rất nhiều trường hợp kiểu “mình chụp cho bạn hết mình, bạn chụp cho mình hết hồn”. Mà cất công đi du lịch thì ngoài trải nghiệm thực tế cũng phải có hình xịn mang về đăng lên mạng cho bằng bạn bằng bè. Chỉ có vậy thôi, niềm tin trao hết vào tay đứa bạn để rồi nhận lại thất vọng tràn trề. Không lẽ nghỉ chơi.
Chụp tức ghê luôn á. Ảnh Lữ hành VN
Nhưng mà thôi, nếu bạn chụp không đẹp thì đăng sơ sơ đại khái vài tấm thôi, lần sau rủ bạn khác đi chung hoặc tự chụp luôn cũng được. Quan trọng là trải nghiệm thực tế, là khoảnh khắc vui vẻ khi tận hưởng phong cảnh, nét đặc trưng vùng miền ở đó chứ đừng đặt nặng quá chuyện chụp ảnh. Cái gì càng đặt nặng thì càng thêm mệt mỏi thôi nè.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1