Nuôi tất cả các con vào đại học có lẽ không hiếm. Nhưng khó tin hơn là tất cả 10 đứa con đều vào đại học cà 10 trước năm 13 tuổi.  

Tất cả các con đều vào đại học trước năm 13 tuổi, bảng thành tích học tập đáng nể của 10 anh chị em nhà Monalisa Harding khiến bất kỳ ai cũng phải kinh ngạc. 

hình ảnh

Một lộ trình thông thường của mọi trẻ em trên toàn thế giới bắt đầu từ mẫu giáo, lên đến tiểu học, trung học cơ sở rồi sau đó là trung học phổ thông. 

Nếu theo đúng tiến độ này, năm 18 tuổi, các em học sinh sẽ bước chân vào giảng đường đại học và học lên cao học nếu muốn nâng cao trình độ. Với nhiều gia đình, đây đúng là một quá trình dài rất vất vả và đầy vật lộn. Thậm chí nhiều gia đình còn phải đau đầu để tìm trường tốt cho con phát triển kỹ năng, tìm thầy cô giỏi để giúp khơi gợi cho các con về tiềm năng ẩn giấu. Không chỉ là câu chuyện về thời gian, công sức, tiền của mà còn là áp lực học tập đè nặng. 

Trong khi nhiều nhà đang từng bước đồng hành cùng con trên từng chặng đường học tập gian nan thì gia đình Monalisa Harding ở San Jose, California, Mỹ đã đi ngược lại với tiến trình chung của mọi gia đình trên thế giới. Họ đã dạy 10 đứa con của mình cùng một giáo trình đào tạo ngay tại nhà và đặt ra mục tiêu cố gắng cho mỗi đứa con đặt chân vào đại học trước khi chúng 13 tuổi.

hình ảnh

Vợ chồng nhà Monalisa Harding cho biết công thức giáo dục tại nhà của họ đã chứng minh hiệu quả sau khi 3 đứa con đầu lòng của họ gồm: Hannah (34 tuổi), Rosannah (32 tuổi) và Serennah (30 tuổi) hoàn thành chương trình trung học năm 11 tuổi. Sau đó, những đứa con còn lại của họ cũng được giáo dục theo cách tương tự. 

Hannah, cô chị cả, là người đầu tiên tham gia kỳ thi tuyển sinh tại Đại học Auburn khi em chỉ mới là cô bé 12 tuổi. Năm 2004, tức khi đủ 17 tuổi thì Hannah đã lấy xong tấm bằng cử nhân Toán học tại Đại học Auburn University.

Cô em gái út Thunder tiếp nối thành tích đáng nể của chị, ở độ tuổi 11 đã đỗ vào trường đại học cùng nơi chị gái Lorennah, 13 tuổi đang là sinh viên năm 2.

Gần đây nhất, tốt nghiệp đại học là Mariannah (16 tuổi). Em đã nộp đơn xin học thạc sĩ về cây trồng.


Tổng cộng, trong số 10 người con nhà Monalisa Harding, có 8 đứa trẻ đều tốt nghiệp đại học trong độ tuổi 15 hoặc 16 tuổi. Điều đáng kinh ngạc là tất cả 10 đứa trẻ được học tại nhà với phương pháp giáo dục của bố mẹ đều vào đại học trước tuổi 13. 

hình ảnh

Tất cả các em đã lựa chọn cho mình những con đường riêng sau khi tốt nghiệp. Có người chọn trở thành bác sĩ, người là kiến trúc sư, luật sư hoặc nhà thiết kế tàu vũ trụ... Các em đều tìm được hạnh phúc với lựa chọn ước mơ trở thành gì khi còn trong độ tuổi rất trẻ. 

Thành tích nổi bật nhất phải kể đến Seth Harding, đứa con thứ 6 trong gia đình. Em đã trở thành luật sư trẻ tuổi nhất Alabama sau khi hoàn thành chương trình cử nhân Luật trong bối cảnh trận đại dịch hoành hành năm 2020 khi chỉ vừa bước vào độ tuổi 20 rực rỡ nhất của tuổi thanh xuân.

Nuôi các con học đại học, có lẽ không phải là câu chuyện hiếm hoi gì trên thế giới. Nhưng nuôi đến 10 đứa con và tất cả đều đặt chân vào ngưỡng cửa đại học trước năm 13 tuổi thì đó lại là câu chuyện rất khó tin. 


Rất nhiều người phải thốt lên kinh ngạc khi nghe về thành tích 10 con xuất sắc cả 10 của gia đình Monalisa. Họ đặt ra rất nhiều câu hỏi với Monalisa về hiệu quả của giáo dục tại nhà ra sao. Nhưng bất kể những thành tích giáo dục đáng kinh ngạc, Kip và Monolisa vẫn tự hào khẳng định rằng con họ sinh ra không phải là bậc những thiên tài. 

Monalisa rất tự hào về sự nỗ lực không ngừng của con mình trong suốt quá trình học tập. Cô nói: “Tất cả các con đều đã ra sức học tập và tiếp tục học hành cực kỳ chăm chỉ, đó là lý do tại sao các con tôi tạo ra những bước tiến mới mỗi ngày. Tôi không thể tự hào hơn về chúng.”

Chẳng hạn như cô con gái đầu Hannah. Đã có lúc em rơi nước mắt trong quá trình học tập khác biệt này. Em chia sẻ: “Em không mong đợi vượt qua được. Vì vậy em bắt đầu khóc “Bây giờ phải làm sao đây?”.


Những lời thành thật của Hannah đã một lần nữa chứng minh không thành công nào không đòi hỏi sự nỗ lực. Và mọi cố gắng đã được bù đắp, sau 5 năm phấn đấu, khi mới 17 tuổi, Hannah đã bỏ túi bằng cử nhân Toán học và tiếp tục học thạc sĩ Toán học và Kỹ thuật cơ khí. Hiện em là một nhà thiết kế tàu vũ trụ.

hình ảnh

Nói về quyết định dạy con tại nhà của mình, Monalisa chia sẻ thêm: “Chúng tôi không phải là một gia đình giàu có. Chúng tôi đã phải hy sinh cho nhau để tôi có thời gian dạy từng đứa con một… Bản chất của giáo dục tại nhà rất hiệu quả, bất cứ ai cũng có thể làm được. Đó chỉ là việc cha mẹ ưu tiên việc học của con hơn tất cả và sắp xếp thời gian để hoàn thành công việc… Khi bạn nuôi dạy con trong một môi trường mà giáo dục tại nhà và lấy sự chăm chỉ là tiêu chuẩn, thì khi chúng lớn lên, chúng sẽ tự nhiên thích nghi với điều đó và tiếp tục thực hiện nó.”

Monalisa cũng cho biết thêm, những ngày tháng học ngày học đêm không ảnh hưởng đến tuổi thơ của các con chị như cách nhiều người tưởng tượng. Cô nói “Chúng tôi không giới hạn trải nghiệm của bọn trẻ. Chúng có thể đã là sinh viên đại học, nhưng về mặt xã hội, bọn trẻ cũng chỉ là những thanh thiếu niên.”


Còn Kip tự đánh giá về cách giáo dục của gia đình mình: “Đây không phải là những người lớn khó tính. Chúng vui chơi đúng với độ tuổi của mình, nhưng khác biệt là các con không đợi đến khi chúng lớn mới tìm ra những gì mình yêu thích trong cuộc sống.”

Trước khi trở thành vợ chồng, Kip và Mona Lisa Harding là đôi bạn thân thời trung học. Khi trở thành cha mẹ, họ đã tạo ra phương pháp dạy học tại nhà đơn giản nhưng lại cho kết quả phi thường. Kid và Menalisa không phải là các bố mẹ chủ trương xây dựng một hộ gia đình dưới sự áp đặt nghiêm ngặt của bậc sinh thành hay dồn áp lực cao để các con đạt được nhiều thành tích. Điều họ luôn nỗ lực trong suốt quá trình dạy dỗ các con tại nhà là làm sao khơi gợi được ước mơ ở nơi các con và thúc đẩy con đi tìm kiếm để đạt đến ước mơ đó. Mỗi đứa trẻ là một sự khác biệt với một cá tính đặc biệt. Nhiệm vụ giúp con khám phá bản thân và tìm cách đạt được những mục tiêu nhỏ để chạm đến ước mơ sau cùng của cuộc đời là một thách thức lớn ngay cả với gia đình chỉ có duy nhất một đứa con. Vậy nên, với 10 đứa con mà cả 10 đều theo từng tiến trình tìm kiếm, khám phá, thôi thúc, chạm vào điều mình yêu thích nhất trong cuộc sống thật sự rất phi thường. 

Bằng kinh nghiệm nuôi dạy con của mình, vào năm 2014, cha mẹ nhà Monalisa Harding từng xuất bản cuốn sách có tựa đề The Brainy Bunch: The Harding Family's Method to College Ready by Age 12, trong đó trình bày chi tiết về phương pháp giáo dục tại nhà của họ và những lời khuyên cho các bậc cha mẹ khác.

hình ảnh

Câu chuyện của Monalisa và Kip đã truyền cảm hứng cho nhiều bậc phụ huynh và sau đó họ đã đi khắp nơi trên khắp nơi trên thế giới để kể lại cho mọi người nghe câu chuyện khó tin của gia đình mình. 


Monalisa nói: “Chúng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời nhất khi đi du lịch khắp nơi và giúp đỡ những gia đình khác muốn cho con cái họ đi học tại nhà. Điều đó thực sự cho chúng tôi được mãn nguyện bởi vì chúng tôi đặt cả trái tim và linh hồn của mình vào con cái. Và việc biết mọi người muốn làm điều tương tự là một cảm giác thực sự tuyệt vời”.

Câu chuyện của gia đình Monalisa Harding là bằng chứng sống cho thấy không có thiên tài xuất hiện nếu không có sự nỗ lực chăm chỉ. Những đứa trẻ được sinh ra đều sẽ tìm kiếm cho mình một ước mơ trong cuộc đời và bằng con đường chỉ dẫn đúng đắn, sự nỗ lực không ngừng nghỉ sẽ một lúc nào đó chạm được đến ước mơ của mình. 

Thành tích của những đứa con nhà Harding:

- Hannah (34) - Cử nhân Khoa học 17 tuổi


- Rosannah (32 tuổi) - Cử nhân nghệ thuật kiến ​​trúc năm 18 tuổi


- Serennah (30) - Cử nhân nghệ thuật sinh học tế bào năm 17 tuổi


- Heath (26 tuổi) - Cử nhân Văn học Anh năm 15 tuổi trước khi đạt bằng thạc sĩ khoa học máy tính năm 17 tuổi


- Keith (23 tuổi) - Cử nhân âm nhạc năm 15 tuổi và thạc sĩ tư vấn năm 17 tuổi


- Seth (21) - Cử nhân khoa học chính trị năm 16 tuổi


- Katrinnah (18) - Cử nhân khoa học chính trị năm 16 tuổi


- Mariannah (19) - Cử nhân khoa học sức khỏe năm 16 tuổi


- Lorennah (13 tuổi) - Hiện đang học năm thứ hai đại học.


- Thunder James (11 tuổi) - Sắp bắt đầu năm thứ nhất đại học.