Vợ cũ đột ngột qua đời, NSƯT Minh Vương bất chấp sức khỏe yếu vẫn đến viếng: Yêu 1 thời, ân nợ cả đời các mẹ ơi...
Các mẹ ơi, mới đây em hết hồn khi hay tin bà Lê Thị Thu - vợ cũ của NSUT Minh Vương, đã đột ngột qua đời vào tối ngày 22/10/2017 sau thời gian chống chọi với căn bệnh tim quái ác. Tuy nhiên điều khiến em bất ngờ hơn, chính là sự xuất hiện của Minh Vương trong đám tang vợ cũ sau thời gian hai bên xa cách, không còn liên lạc nhiều.
Thấy cảnh Minh Vương dù đang bệnh vẫn đến dự lễ viếng vợ cũ, em cảm thấy xúc động lắm các mẹ à. Thuở thời, nhiều cặp đôi yêu nhau say đắm nhưng xa nhau là mãi mãi từ biệt, nhưng cũng có những cặp dù ân oán thế nào, vẫn đến bên nhau vào phút cuối.
Đi cùng Minh Vương đến dự tang lễ còn có người vợ hiện tại và con gái Minh Châu. Với ánh mắt nhuốm sự u buồn, NSUT Minh Vương chia sẻ: “Tôi và bà ấy từng một thời yêu nhau say đắm. Có với nhau ba mặt con nên biết bao kỷ niệm. Cho dù đã chia tay nhưng tôi vẫn còn tôn trọng và dõi theo bà ấy. Không ngờ bà ấy ra đi bất ngờ quá.”
Được biết, NSUT Minh Vương vừa thoát khỏi cơn bạo bệnh (suy thận), được bác sĩ can ngăn, không nên đến viếng đám tang vì sợ vi-rút sẽ đe dọa đến sức khỏe của vị nghệ sĩ lão làng. Ấy vậy mà, ngôi sao cải lương một thời đã bỏ qua mọi can ngăn, hiểm nguy để đến thắp cho vợ cũ một nén nhang, tiễn bà về nơi chín suối.
Không biết các mẹ cảm thấy như thế nào chứ riêng em, chuyện chồng cũ đã li hôn cách đây 30 năm mà vẫn bất chấp sức khỏe yếu đến thăm viếng vợ đối với em thật sự vô cùng cảm động. Cái chết tưởng đâu là dấu chấm hết cho một kiếp người, nhưng có ai ngờ đâu, nó lại là “cầu nối” giúp NSUT Minh Vương đưa tiễn vợ cũ lại một lần cuối sau 30 năm xa cách.
Nhìn hình ảnh NSUT Minh Vương già yếu, u buồn đứng thắp nhang cho vợ cũ mà em chợt nhớ lại câu chuyện tình cảm động của hai người ngày xưa. Khi ấy, Minh Vương từng là một trong những kép cải lương mùi nhất nhì Sài Gòn vào những năm 1970 với chất giọng ngọt ngào, truyền cảm. Giữa ánh hào quang sân khấu và vô số bóng hồng đang theo đuổi, Minh Vương quyết định yêu và cưới Lê Thị Thu - cũng là một doanh nhân giàu có bậc nhất Sài Gòn thời bấy giờ. Kể từ đó, hai vợ chồng quyết định thành lập gánh hát Việt Nam Minh Vương và bà Lê Thị Thu còn được mọi người gọi bằng biệt danh bầu Thu.
Sau năm 1975, gánh hát giải thể, NSUT Minh Vương tiếp tục theo đuổi sự nghiệp cải lương còn vợ - bà bầu Thu chuyển hướng sang đầu tư mảng phim ảnh, video và âm nhạc. Những tưởng, sau bao giông gió của cuộc đời, cả hai đã cùng nhau vượt qua hẳn sẽ có một cuộc hôn nhân viên mãn, hạnh phúc. Nhưng có ai ngờ đâu, Minh Vương và vợ lại nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Chung quy cũng chỉ vì sự ghen tuông cố hữu của đàn bà.
Vốn là người đào hoa, Minh Vương luôn được các bóng hồng vây quanh. Điều này khiến bà bầu Thu vô cùng khó chịu, từ ghen tuông mà nảy sinh nhiều trận cãi vả, mâu thuẫn khiến tình cảm vợ chồng ngày càng rạn nứt, không cách nào hàn gắn được. Cuối cùng, hai vợ chồng quyết định chia ly dù đã có với nhau 3 mặt con. Những ngày tháng sau đó, NSUT Minh Vương bước thêm bước nữa và cả hai chẳng nói với nhau câu nào, ngoại trừ lần ngồi bên nhau dự đám cưới con trai Nguyễn Minh Quốc Nam.
Tưởng đâu, ân nợ của hai người đến đây là chấm dứt. Ấy vậy mà, NSUT Minh Vương đã khiến bao khán giả phải giật mình vì cách ứng xử trong những ngày cuối đời của vợ cũ. Thế mới nói, “nghĩa tử là nghĩa tận”, vợ chồng dẫu có chia xa cả 3 thập kỉ, tình cảm cũng cạn vơi nhưng ân nghĩa vẫn còn đó. Hành động này của NSUT Minh Vương thật đáng ngưỡng mộ.
Showbiz ngày ngày vẫn chứng kiến các cuộc cãi vã sau ly hôn, mấy ai được cách cư xử “êm ái” như NSUT Minh Vương và bầu Thu. Lúc Minh Vương lâm vào trọng bệnh, sợ rằng không qua khỏi, bầu Thu tuy không trực tiếp ra mặt nhưng vẫn âm thầm nhờ con trai chuyển lời động viên. Để rồi giờ đây, khi bầu Thu đã nằm xuống, NSUT Minh Vương bât chấp sức khỏe chưa ổn, vẫn đến thăm viếng vợ cũ lần cuối cùng.
Chia xa 30 năm, cũng chẳng nói chuyện với nhau câu nào nhưng NSUT Minh Vương vẫn luôn nghĩ về người vợ cũ với sự quan tâm, lo lắng không phải ai cũng có thể làm được. Đúng là một ngày nên vợ nên chồng thì dù có cách biệt bao lâu, tình cảm đã nguội lạnh bao lâu nhưng ân nghĩa sâu đậm chẳng bao giờ có thể phai nhòa được.
30 năm - một nửa đời người đã lấy đi của người ta quá nhiều thứ, đó có thể là tuổi thanh xuân, là đoạn đường tình yêu thanh thuần nhất, là những ngày tháng khó khăn nhưng hạnh phúc với 3 người con nhưng cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, người ta từng gọi là chồng, là vợ vẫn còn đó.