Diễn viên Việt Trinh vui vẻ khoe hình chụp chung với mẹ năm 10 tuổi, đây là bức hình hai mẹ con mà cô tâm đắc nhất và cũng là nguồn động viên, cảm hứng cho cô trong công việc cũng như cuộc sống. Trên trang cá nhân của mình "nữ hoàng ảnh lịch" viết: "Tôi nhớ như in năm tôi 10 tuổi. Thấy mẹ cực khổ quá, tôi đã trốn học theo các bạn cùng xóm đi nhặt đậu phộng mướn cho người ta.
Mẹ là động lực giúp Việt Trinh sống tốt hơn (Ảnh: Ngoisao.vn)
Mẹ biết chuyện đã bắt tôi đi về và đánh đòn. Sau đó mẹ khóc và nói: "Thà mẹ nhịn ăn cũng được, để dành cho con đi học. Chứ mẹ không để cho con dốt. Giờ tôi mới hiểu cái chữ quan trọng như thế nào.
Dòng cảm xúc của cô gửi tới mẹ nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng cảm, sẻ chia của những người con dành cho bố mẹ mình. Theo đó, dù gia đình đông con, kinh tế có phần eo hẹp nhưng Việt Trinh là con út nên luôn nhận được sự yêu thương đặc biệt của mẹ ruột. Ngay từ khi còn nhỏ cô đã muốn đi làm phụ giúp vì thấy hoàn cảnh gia đình nghèo khó, mẹ lại cực nhọc nuôi cả nhà thế nhưng dù vất vả thế nào mẹ Việt Trinh cũng cố gắng gượng, không để các con phải đói khổ, và phải học hành thành người.
Từng kết hôn sau đó vì cái tôi cá nhân và những bất đồng trong quan điểm sống khiến cô và chồng quyết định đường ai nấy đi trong hòa bình. Từng mất cân bằng sau những ngày ly hôn, hơn nữa làm mẹ đơn thân cũng không mấy dễ dàng thế nhưng cô vẫn đứng dậy mạnh mẽ và trở thành bà mẹ nuôi con giỏi giang, người phụ nữ quyền lực của showbiz Việt.
Rồi cho đến khi chuyển từ diễn viên sang đạo diễn cô gặp không ít khó khăn và cả những lời bình phẩm không hay về mình Việt Trinh cũng nhanh chóng vượt qua và làm tốt công việc của bản thân: "Trải qua biến cố, đi làm và sống bằng đồng lương đạm bạc, tôi được đúng là Trần Việt Trinh của cha mẹ sinh ra. Còn thời hoàng kim, khi có nhà lầu, xe hơi, nhà hàng, khách sạn hạng sang,… tôi chỉ là Việt Trinh mà thôi."
Việt Trinh làm mẹ đơn thân nhưng cô không bao giờ than phiền hay trách móc số phận đẩy đưa bản thân đến những tháng ngày vất vả. Cô cho rằng ai cũng có một cuộc đời đã được an bài trước. Nếu như Diễm Hương hạnh phúc tròn trịa, đó là phước phần của đàn chị mà Việt Trinh muốn cũng không được. Thế nên chấp nhận và hài lòng với cuộc sống của mình là điều nên làm: "Cảm ơn số phận vì đã cho tôi trải qua sự cô đơn ngay khi còn trẻ, để bây giờ tôi quen và không còn sợ hãi. Làm mẹ đơn thân thì hơi cực, nhưng tôi không mệt mỏi, cô đơn. Tôi cũng chẳng có ý định gắn bó cuộc đời mình với ai nữa!", Nữ diễn viên chia sẻ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1