Biết chồng có tính lăng nhăng, vợ gài kí hiệp ước hôn nhân, nhận về 230 triệu đồng
Ngoại tình giờ đây đã trở thành câu chuyện quen thuộc ở mọi nhà. Những người vợ khi phát hiện chồng mình đã léng phéng với người đàn bà khác thường có nhiều cảm xúc đan xen và hành động đáp trả.
Thông thường họ sẽ làm loạn, nổi xung lên hoặc có những hành động quá khích như đánh ghen, chửi rủa… Thế nhưng sau cùng, người chịu thiệt nhất cũng lại chỉ có người vợ mà thôi.
Bởi khi đàn ông bạc tình, họ đã chẳng còn cần thiết thứ gì nữa, tình cảm đã qua cũng chỉ giống như hạt bụi. Thế nên, cách hành xử của người vợ dưới đây quả thật khiến chúng ta phải nể phục vài phần.
Vợ gài chồng kí hiệp ước hôn nhân khi biết anh ngoại tình. Ảnh minh họa.
Vợ chồng anh Hà, cô Lài sống tại Đài Loan, Trung Quốc, 2 người kết hôn đã được 5 năm. Vào khoảng tháng 5 năm ngoái, Lài có cảm giác nghi ngờ chồng đang có ong bướm bên ngoài nhưng lại không có bằng chứng.
Nhưng giác quan thứ 6 của người phụ nữ khiến Lài tin rằng chồng đã phản bội gia đình. Chính vì thế, cô kiên quyết bắt chồng ký vào 2 bản hiệp ước hôn nhân. Bản 1 với điều khoản: Chồng không được tìm người phụ nữ khác, nếu làm trái hiệp ước thì chồng phải bồi thường cho vợ 5 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,8 tỷ đồng) và căn nhà.
Bản thứ 2: Chồng không được liên lạc với người phụ nữ khác, nếu vợ biết thì sẽ ly hôn vô điều kiện. Hơn nữa, chồng phải bồi thường cho vợ căn nhà và 5 triệu nhân dân tệ.
Anh Hà đồng ý kí vào bản hiệp ước hôn nhân đó vì nghĩ rằng đây chỉ là trò đùa của vợ. Thế nhưng cho đến tháng 10 vừa qua, anh Hà đã bị chị Lài bắt quả tang đang ở cùng một người phụ nữ khác trong khách sạn.
Lài bắt được chồng mình và người phụ nữ tên Lâm đang ở trần với nhau, cùng đắp chung một chiếc chăn trên giường. Lài tức giận cáo buộc chồng vi phạm hiệp ước hôn nhân, đồng thời làm đơn kiện chồng ra tòa với mong muốn nhận bồi thường 5 triệu nhân dân tệ (khoảng 3 tỷ 8) và căn nhà.
Tại tòa án, anh Hà thanh minh bản thân bị oan và chẳng hề có quan hệ nào với cô Lâm cả. Anh mời Lâm vào khách sạn chỉ để massage xoa dịu căng thẳng mà thôi. Hơn nữa, anh Hà có nói rằng bản thân đang mắc bệnh thận giai đoạn cuối nên rối loạn cương dương, không thể quan hệ tình dục.
Quả thật, theo như kết quả của điều tra viên tại hiện trường thì vào thời điểm đó anh Hà và cô Lâm quả thật chưa xảy ra quan hệ trai gái nào cả. Lúc này, người chồng đồng thời đã bác bỏ nội dung liên quan đến hiệp ước do vợ bắt ký trước đó.
Như 'không tìm người phụ nữ khác', 'không liên lạc với người phụ nữ khác' đã xâm phạm quyền riêng tư nên phải được xem là vô hiệu trước tòa án. Anh Hà còn cho biết, thời điểm đó, vợ chồng anh còn đang sống ly thân.
Nghĩa là cả hai gần như không có quan hệ gần gũi gì cả chỉ chờ ly hôn nên anh Hà có gặp gỡ cô Lam cũng không hề vi phạm điều khoản nào trong hiệp ước. Do đó anh Hà mong muốn tòa án giảm phí bồi thường từ 5 triệu tệ xuống 10.000 tệ (khoảng 7 triệu đồng).
Cuối cùng, sau khi xem xét sự việc, tòa án cho biết, hiệp ước hôn nhân mà anh Hà ký với vợ không vi phạm thuần phong mĩ tục nên có hiệu lực trước pháp luật. Còn việc anh Hà và cô Lâm bị bắt quả tang trong khách sạn: Tuy không có bằng chứng rõ ràng nhưng vào tháng 11 năm ngoái, cô Lâm đã gọi điện đe dọa chị Lài và ngang nhiên gọi anh Hà là 'chồng của tôi'. Do đó, có thể suy ra cả hai có mối quan hệ mập mờ trên mức bạn bè.
Vì thế, cuối cùng tòa án quyết định người chồng đã vi phạm hiệp ước hôn nhân ký kết với vợ. Tuy nhiên, dựa trên hành vi và điều kiện kinh tế của anh Hà hiện tại thì mức bồi thường 5 triệu TWD và căn nhà là quá cao.
Do đó, tòa án đã giảm mức bồi thường và yêu cầu người chồng phải trả phí bồi thường cho vợ là 300.000 tệ (khoảng 230 triệu đồng). Đây cũng được coi là mức phạt đích đáng dành cho người chồng biết sai mà vẫn làm.
Các chị vợ cứ thế này mà học theo. Tội gì phải đánh ghen, khổ mình ra, giờ chơi bài này với chồng hơi bị văn minh luôn đấy.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1