Hì hì… nghe tiêu đề thì mọi người cũng đoán được tuổi của mình rồi đấy. Kể ra qua bao năm phấn đấu mình cũng bò lên chức manager với mức lương cũng khá (tất nhiên hầu hết thời gian sức lực đều dành cho công việc).
Tuy nhiên hiện nay mình không còn sung sức nữa. Con mình đã lớn, chuẩn bị lên cấp 2, là lứa tuổi mà mình cần quan tâm chứ không lơ là được. Vì thế mình phải nghĩ đến chuyện kiếm một công việc khác, giờ hành chánh (tất nhiên là lương thấp hơn, nhưng đừng thấp quá :) để có thể lo cho gia đình nhiều hơn. Không biết các mẹ khác đối mặt với chuyện này như thế nào?
Mình biết, chuyển việc cũng không dễ dàng gì. Ngành mình làm rất đặc trưng, dạng servicing agency (làm chuyên ngành, chứ không phải sales/ consultancy), nên làm rất cực (cho tất cả các vị trí), nên mình không thể chuyển vòng vòng trong công ty/ ngành được rồi. Nhưng làm ngành nghề gì bây giờ, apply như thế nào thì mình … không biết :) Mình có nên nộp hồ sơ cho head hunter, và nói thật lựa chọn của mình không? Mình sợ thật thà như thế thì “yếm thế” quá, CV mình không ấn tượng cho người tuyển dụng. Có ai có lời khuyên gì thì giúp mình với. Cảm ơn.