Em ham gia webtretho mấy năm rồi mà cũng ít khi đăng bài, nay gặp vấn đề nan giải nên mong các anh chị thông thái tư vấn giúp em,
Chả là VC em cùng vài người quen mới thành lập cty xây dựng, chồng em là kỹ sư nên mọi người giao nhiệm vụ đại diện cty.
Cty mới ra nên cũng rất hăng hái và nhiệt huyết, dù cty tại Tp HCM nhưng được người quen giới thiệu ctrinh tận Quảng Ngãi xa xôi nhưng vẫn nhiệt tình làm các bác ah, ấy mà ai ngờ ngay phát đầu tay lại nhận trái đắng.
Được bạn đại học giới thiệu làm ctrinh xây nhà ở và nhà thờ họ ngoài Quãng Ngãi, dù biết xa xôi nhưng OX em vẫn muốn làm vì nghĩ mình mới ra lấy công làm lời cái đã, rồi dần dà tạo mối làm ăn, OXã em ra Quãng ngãi gặp chủ nhà và người bạn giới thiệu để xem thiết kế và báo giá (chủ nhà là bạn làm ăn với bạn của xã em, nghe đâu tiền này là của người ta biếu xén gì đó nên 2 chị em gái thêm bớt để xây nhà cho ông bà ngoại).
Sau cuộc gặp gỡ rất vui vẻ tại quê nhà gia chủ, chồng em vào SG lại, chủ nhà ra lại Hà Nội, 2 bên làm việc, báo giá qua email, điện thoại và zalo. Sau gần 2 tuần thống nhất giá cả, bên em gửi hợp đồng qua email, chị chủ nhà đồng ý nội dung hợp đồng hơn 1.5 tỉ (3 nhà ở cấp 4, 1 nhà thờ và công trình phụ)
Bên em in hợp đồng gửi ra Hà nội, bên chủ nhà nhận được hợp đồng chuyển tiền cho bên em (theo hđ chuyển trước hơn 400tr, nhưng chủ nhà chuyển trước 100tr), chồng được cái tin người tử tế và nghỉ chỗ bạn bè giới thiệu nên bắt tay làm luôn các bác ah
Dù đã có người quen tại Quãng ngãi giám sát, nhưng trong quá trình làm ông con rể vẫn đi ra đi vào giữa Hà nội và Quảng Ngãi để kiểm tra và thăm bố mẹ vợ (Ông bà là đản vên, 70 năm tuổi đảng làm HN giờ về hưu muốn về quê ở, giờ đang ở nhờ nhà người quen tại quảng ngãi để chờ xây xong nhà chuyển qua ở),
Giữa tháng 6, ông con rể yêu cầu PS thêm một số công việc, chồng em có liện hệ bà vợ để báo những yêu cầu của chồng, giá trị PS hơn 1,2 tỉ, bà vợ đứng kí hợp đồng đã đồng ý, và qua tuần sẽ chuyển cho bên em 1 tỉ nữa để làm. Nhưng khỗ cái bởi mình quá tin người nên mắc phải cái ngu, người ta kêu chổ quen biết nên nói vậy em cứ cho làm, ko cần giấy tờ chi phức tạp, vậy là ông chồng em cũng Ok luôn mới chết. thành ra khoản phát sinh chỉ báo miệng với gửi giá qua email thôi
Tiền họ vẫn chuyển, nhưng chuyển nhỏ giọt chứ ko theo hợp đồng (mỗi lần 100tr, lần cuối 80tr), còn hợp đồng họ ko chịu trả các bác ah, từ lúc em gửi hđ đầu t5 đến gần cuối T6, mỗi lần gọi điện đòi hđ là bà lấy lí do đi công tác, rồi kêu gửi rồi có thể bưu điện gửi nhầm, thời gian sau em bận công việc này nọ nên quên cái vụ này luôn.
Qua đầu tháng 7, chờ mãi ko thấy chuyển cái 1 tỉ, bên em liên hệ yêu cầu chuyển tiền, vì ko muốn chậm tiến độ nên bên em có bỏ thêm vốn vào để duy trì công việc, hỏi miết chỉ chuyển cho bên em 180tr, cũng trong thời gian này ông chồng lại yêu cầu thay đổi thiết kế tiếp, bên em báo bà vợ, nhưng lần này bà vợ ko chịu.
Sau thời gian nói chuyện qua lại, đòi tiền, khất hẹn vì tiền chưa về tài khoản (em xin nói thêm là theo như c vợ nói tiền xây này là người ta công quả cho và 2 chị em gái góp thêm để xây, ông chồng ko biết, bà nói với chồng là người ta xây miễn phí thay vì đưa tiền mặt), dù vc bà cứ tránh bên em, lúc này ông chồng em vẫn nghĩ lạc quan, họ xây nhà thờ họ cho ông bà tổ tiên, làm công đức ko lẽ lừa mình, mai khi liên hệ được thì nói ko chuyển tiền cho bên em nữa, thấy tình hình ko ổn, chồng em sx ra Hà nội gặp mặt nói chuyện thanh toán tiền, ngày đầu ra họ báo bận, hẹn ngày sau, hôm sau chồng em hẹn luôn cả ông bạn giới thiệu nhận ctrinh ra, khi nói chuyện họ nói bên em tính cao yêu cầu bóc khối lượng từng phần (ban đầu báo m2), bên em nói giá ban đầu vậy giờ nói cao sao được, vậy là họ trở mặt các bác ah, họ nói hđ họ có kí đâu mà nói đến hđ, đúng là giờ chồng em mới ngớ người ra như thằng ngố, nghĩ thôi chết mình bị chơi rồi. Cuối cùng chồng em cũng đồng ý bốc khối lượng và gửi cho cháu bà cũng làm xây dựng đâu ngoài Hà Nội kiểm tra.
Ngay sau từ HN vè, chồng em bóc khối lượng gửi cho cháu bà, thời gian tới bên em liên tục liên hệ người cháu xem tính đến đâu, cuối T7, bà vẫn ko chốt cho bên em, theo bên em biết thông qua anh bạn giới thiệu cháu bà tính ra giá thấp hơn 1 chút thôi nhưng có lẽ bà ko chịu. Bên em vẫn tìm cách liên hệ nhưng bà ko nghe máy, nhắn tin ko trả lời. Sau cuối cùng bà trả lời lại là ngưng ko tiếp tục làm nữa.
Thời gian này bên em liên hệ nếu ko làm cũng bóc khối lượng đã làm và thanh toán cho bên em. Mỗi lần liên hệ bà vợ chỉ nhận được lời nhục mạ, chửi bới nói bên em tính giá cao,
Qua giữa tháng 8, cũng thời gian này xung quanh hành xóm thấy ông chồng dẫn nhóm thợ khác vào làm nên báo cho bên em, bên em liền cử người giám sát công trình của cty (lúc đó đang ở Huế) vào yêu cầu ngưng ko cho làm, ông chồng lớn tiếng nói nhà của ông cty ko làm nữa nên ông cho người vào làm.
Lúc này chồng em đang trong SG điện cho ông trình bày vì sao phải ngưng ctrinh, nếu a/chi thanh toán tiền thì công sẵn sàng bàn giao công trình. Bên em yêu cầu 2 bên ngồi lại nói chuyện đoàng hoàng, nhưng lâu nay chị vẫn ko chịu nghe máy.
Được mấy hôm ông chồng điện cho chồng nói ông sẽ đứng ra giải quyết thay vợ, yêu cầu gặp để tính khối lượng cv đã làm, lúc này bà vợ điện chồng em dọa nói nếu ra Quảng Ngãi thì phải thanh toán tiền nợ (xin nói luôn là trong qúa trình làm bên em còn thiếu tiền vật tư tại địa phương khoảng gần 100tr, trong đó thiếu anh em trong nhà họ là phân nữa) và bà sẽ thuê Giang hồ xử chồng em, chồng e có báo ông con rể là bà vợ hù vậy ông kêu cứ ra,
Lần ra này dù biết dọa nhưng bọn em vẫn cẩn thận, thuê k.san xa ctrinh gần 20km, đi lại bằng taxi và có 2 -3 người cùng đi, biết chồng em ra họ kêu gọi chủ nợ đến trước công trình la hét, quấy rối yêu cầu trả nợ, bên em có sx người qli công trình lâu nay ở đó trả lời khi chủ nhà trả nợ sẽ thanh toán đủ.
Buổi đầu tiền làm việc với ông con rể, chốt lại khối lượng đã làm, bên em tính ra giá trị còn lại là hơn 700tr, 2 hôm sau ông con rể báo lại chỉ thanh toán 264tr (họ tính phần làm rồi ép giá thấp, phần chưa làm đẩy giá cao, phần phát sinh báo miêng bên em đã làm 1 số mục có cái ko tính, có cái tính giá thấp),
Sau khi gửi bảng tính cho bên em ông con rể bỏ về Hà nội, còn bên em ko chịu, vì thực tế số vốn bỏ ra đang cả gần 500tr rồi, chưa kể nợ vật tư. Sau đó ông chồng nói cho thêm 100tr là 364tr. Nhưng bên em vẫn ko chịu.
Sau khi bàn bạc với mọi người trong cty, bên em quyết định tính số nợ còn 500tr, và báo cho ông chồng, ông kêu để bàn với gđ
Họ im luôn, bên em liên hệ ko bắt máy, nhắn tin ko trả lời. Theo lời khuyên 1 số người đầu tháng 9 bên em có soạn 1 đơn tố cáo chính quyền gửi cho ông chồng (chủ yếu mang tính gây áp lực để họ chịu thương lượng với mình, chứ chưa có gửi đâu cả), nhận được đơn họ chẳng những ko thương lượng mà còn thách thức các bác ah, khổ ko, họ nói 100tr cho thêm ko cho nữa, thích kiện cáo cứ kiện, cần thiết mang đơn qua họ nộp cho, ông con rể nói ông làm bên bộ tư pháp đó.
Từ đó tới giờ liên hệ ko được, nhắn tin ko trả lời, giờ chặn luôn đt và zalo luôn ah.
Bọn em thấy cứ kéo dài mình toàn thiệt thân nên vừa rồi lấy số khác liên hệ kêu đồng ý thanh toán con số họ đưa ra, chốt tt để lấy tiền làm ctrinh khác thì họ trả lời bọn em làm mất thể diện của họ với bà con hàng xóm, lúc trước nói thì ko chịu đồng ý, giờ họ đưa ông bà ra HN ở rồi thì đồng ý, bọn em ko phải chỉ huy của họ. Đó mọi ngươi thấy nực cười ko, họ đưa ra con số và ko chịu thương lượng, bên em chỉ cố liên hệ để thương lượng. Biết mình ko có hợp đồng nên có dám lớn tiếng gì, lúc nào cũng nhỏ nhẹ, trong khi họ toàn la lối với phỉ báng mình.
Đến giờ họ vẫn ko chịu thanh toán các bác ah, đúng là bài học xương máu quá đau thương!
Giờ em đang bí, ko biết làm thế nào để lấy được tiền đây.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1