Số là mình nghỉ việc ở công ty A, sau đó sang làm ở cty B được 2,5 tháng rồi, cũng vừa hết thử việc, đã gửi báo cáo thử việc và hầu như chỉ còn chờ hợp đồng chính thức nữa. Tuy nhiên vì 1 chút háo thắng nên dù làm tại đây mình vẫn đi pv ở nơi khác và rồi mình vừa nhận được offer của cty C với chức danh, lương lậu và quyền lợi tốt hơn hẳn vì vậy mà mình quyết định sẽ nghỉ ở cty B và sang làm ở cty C.
Vấn đề ở chỗ, TGĐ cty B lại quen với ông chú của mình và cũng khá ưu ái mình khi nhận mình vào làm thành ra bây giờ dù mình đã ký offer letter cty C rồi nhưng mình ko thể nào mở miệng ra trình bày lý do xin nghỉ với bên cty B được. Ông cụ nhà mình thì bắt là phải để chú mình nói trước rồi mình mới nói vì " chú đưa mày vào thì chú sẽ nói để ng ta để mày đi " .
Khổ nỗi là giờ mình đang dính vào 1 loạt các dự án quan trọng của cty, giờ mà đi thì kiểu gì cũng nghe lườm nguýt nhưng cũng ko thể nấn ná lâu hơn được nữa vì cuối tuần sau mình phải sang chỗ mới rồi.
Bạn nào đã ở trong tình huống tương tự như vậy cho mình 1 lời khuyên nhé. Mình đang rối tinh cả lên.