Nguyện vọng của mình là đi theo nghề y tá. Từ trước đến giờ mình chưa làm hay học gì liên quan đến y khoa. Cho mình hỏi: những khó khăn gì mình có thể gặp phải, và đối với người nước ngoài như mình thì những khó khăn đó có thể vượt qua hay không? Mình có hi vọng theo đuổi ngành nghề này hay không? Nếu đi đến trường học thì mình sẽ mất 4 năm, nhưng mình thì không ngại, mình chỉ sợ rào cản ngôn ngữ.
Mọi ý kiến, đóng góp đều được nồng nhiệt chân thành đón nhận. Cảm ơn mọi người.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình vô tình đọc được bài viết của các bạn về vấn đề học Y tá ở nước ngoài. Mình có một em gái cũng...
Trước tiên bạn phải yêu nghề, Vì mình không hiểu bạn có thể yêu được không khi mà bạn không hay...