Chúng ta đủ tiềm năng để bảo vệ bản thân, cho dù cái giá phải trả là như thế nào. Giờ chúng ta phải học được rằng chúng ta đủ tiềm năng để giáo dục bản thân chừng nào còn cần được giáo dục - Walter Lippmann



Câu chuyện về cái “sự học” không còn quá xa lạ với mỗi người trong cuộc sống, từ cổ xưa cho đến hiện tại và tương lai. Nó được coi là một phần quan trọng trong cuộc đời con người bên cạnh thức ăn để sống, tiền bạc để tiêu, quần áo để mặc. Hơn bao giờ hết, nó chính là “nhu cầu”, là “nghĩa vụ” của mỗi người trong cuộc đời.



Cha ông ta đã có câu nói rằng “Sống đến già, học đến già” hay “Cuộc đời là nấc thang không có mấu chốt. Học tập là quyển vở không có trang cuối cùng”. Quan điểm “Học, học nữa, học mãi” cũng từ đó mà được phát huy rộng rãi trong cuộc sống, không phân biệt tuổi tác. Người chưa giỏi thì học để nâng cao trình độ, người giỏi rồi thì học để phát triển hơn nữa. Trong mỗi xã hội, người ta đều đề cao cái “sự học”, xem đó là nền tảng, là giá trị cốt lõi xây dựng nên trí tuệ, chất xám và phát triển bản thân, đóng góp cho xã hội.



Câu hỏi đặt ra là “Có khi nào mà con người ta không cần học tập nữa không?”



Rất nhiều người, trong cuộc sống này, cho rằng “Học mẫu giáo, học tiểu học, trung học rồi đại học là đã hoàn thành xong chương trình học, hoặc là đáp ứng xong “nghĩa vụ” và “trách nhiệm” phải học với cha mẹ, ông bà. Thế nhưng, thực sự, khi cái mà họ cho là đã “xong” có thực sự coi là tất cả những điều “đáng để học” hay chưa? Mỗi cấp học, mỗi bậc học từ nhà trẻ đến đại học, thậm chí là cao học, tiến sĩ đều nằm trong hệ thống giáo dục của mỗi quốc gia. Nhưng những gì mà chúng mang lại cho người học mới chỉ dừng lại là một đống giáo trình, một loạt các định luật, lý thuyết, hàng dài những con số, số liệu, thống kê triển khai trên sách vở, những bài luận dài ngoằn nghèo với ngôn từ xáo rỗng. Giải pháp có, kiến nghị có, nhưng thực sự, nếu đem tất cả những gì được coi là “khả thi” trên lý thuyết như thế mà chụp vào cuộc sống, vào nền kinh tế đang diễn ra kia liệu có quá viển vông, hoang tưởng hay không?



Bạn cũng như bao người khác cũng đã là “nạn nhân” của cái “sự học” không thực tiễn với một đống lý thuyết trong sách vở, giáo trình mà thôi. Sách dạy bạn phải sống có đạo đức, phải thành công, phải mang lại giá trị cho khách hàng. Nhưng thực tế, bạn có làm được như thế hay không? Có ai cầm tay bạn và chỉ cho bạn rằng “Mày phải giúp đỡ người này”, “Với sản phẩm này, mày phải đem đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất như thế này, cụ thể thế kia”. Thực tế làm gì có trường nào, thầy cô nào dạy bạn như thế.



Vậy nên, muốn được thành công, được chín chắn, trưởng thành thì bạn cần phải học nhiều hơn như thế. Học, học nữa, học mãi trong suốt cuộc đời, bởi cái “sự học” không hề có điểm dừng, bởi có bao giờ, có thời điểm nào là con người không có những thứ cần học đâu. Bước ra khỏi giảng đường đại học, bạn bỡ ngỡ khi cầm mảnh bằng trong tay. Ôi! Sao mà cuộc sống này rộng lớn như thế, liệu có góc nào đó dành riêng cho ta? Người muốn thành công thì sẽ chuyển động, còn người ỷ nại, thất vọng, sợ hãi sẽ đứng giữa dòng người đang tấp nập, ngược xuôi giữa cuộc đời. Nếu bạn không di chuyển như họ, bạn sẽ trở nên nhạt nhòa, mất phương hướng, điểm nhìn về con đường phía trước của mình. Cuộc sống là thế! Thời gian đang tích tắc từng giây, từng phút trong cuộc đời.



Vậy bạn sẽ phải làm gì để không bị khuất lấp giữa dòng người lớn kia?



Bạn cần hiểu rằng, những gì bạn đã được học chỉ là một trang trong số một quyển sách hàng ngàn, hàng triệu trang, vì thực sự, học để làm gì? Học không phải chỉ để đối phó với các kỳ thi, để có điểm số cao, để có được tấm bằng trong tay, mà học để sống, để tồn tại, học để chung sống, học để làm việc, để phát triển. Đó mới là mục tiêu, mục đích và giá trị thực sự của việc học trong cuộc sống. Những lý thuyết trên sách vở, trong trường mà bạn học được sẽ chỉ như trang giấy trắng khi bạn bước ra ngoài thực tế.



Vì vậy, học trong thực tế cuộc sống, học để bản thân có thể phát triển, thành công, giúp đỡ được nhiều người khác mới là những điều cần thiết bạn cần trang bị trong cuộc đời mình.



Khi cuộc sống là một chặng dài những điều cần học…



Học để có thể nâng cao trình độ, khả năng làm việc. Học để sống hòa hợp với những người xung quanh. Học để sống có trách nhiệm với chính mình. Học để có cơ thể khỏe mạnh. Học để giáo dục con cái tốt. Học để có tâm hồn thư thái. Học để sẻ chia, đồng cảm, giúp đỡ người khác. Học để mở rộng kiến thức. Học để phát triển kỹ năng. Học để thành công, hạnh phúc trong cuộc đời,…



Vô vàn những điều bổ ích cần học và đôi khi, bạn sẽ cảm thấy choáng ngợp với điều đó, bởi trong mỗi môi trường đều có những thứ cần phải học. Thế nhưng, học như thế vì cái gì? Không phải để cuộc sống tốt đẹp hơn sao?



Đó chính là giá trị cốt lõi của việc học trong cuộc đời mỗi người.



Có nhiều người khác thì lại cho rằng, giá trị cuối cùng của việc học chính là “Học để làm người, học để trở thành người tử tế”.



Có thể, trong cuộc sống, có rất nhiều điều cần học, vậy nên, mỗi người sẽ có những mục đích, mục tiêu khác nhau của việc học tập. Nhưng tựu chung lại, hãy học để trở thành con người tích cực trong cuộc đời của chính mình.



Vậy, Tôi có thể học để trở thành một con người như thế trong cuộc đời của mình?



Ai cũng đều xứng đáng khi muốn trở thành những người tích cực trong cuộc đời mình! Vậy nên, hãy để tienganhtongluc.com/10-ky-nang-signup/ giúp bạn tìm thấy những bài học thực tế giá trị để bạn tích cực hơn giữa cuộc sống này.