:Sad:


thời buổi kinh tế khó khăn khổ thật đấy cạc mẹ ah


Chuyện của em là thế này


Em tốt nghiệp QTKD một trường khá lớn ở HN tuy nhiên English của em chỉ đủ giao tiếp đc thôi, về ngoại hình có vẻ ổn. Hai tháng vừa rồi em có kiếm việc mà khó quá, mà định hướng của em giờ cũng sao nữa em chẳng thể định hình đc.


Đi join vào các công ty lớn ở vị trí staff cũng ko xong, khi phỏng vẫn em thấy rất hài lòng nhưng vẫn bị out mấy nơi rồi nhưng hình như họ chỉ thích tuyển mấy em mới ra trường hay sao ấy, chứ có tuổi như em thì ko thích thì phải?


Mấy năm trước em toàn làm ở các cty có quy mô nhỏ, nhưng những cty đó làm chán lắm mà lương lại không ok, thấy chẳng phát huy hết năng lực của minh gì cả! Em tự thấy mình học hỏi khá nhanh, xử lý nhanh mọi tình huống giao tiếp, thuyết trình ok. Đã có mấy năm kinh nghiệm về XNK (nhưng chỉ làm giấy tờ thôi chứ chưa có kinh nghiệm đàm phán với đối tác nước ngoài) mà sao xin việc khó quá. Em định chuyển ngành công việc vì làm XNK cũng có một số vấn đề mà em ko thích nữa? nhưng thực sự em ko biết mình phù hợp vơí ngành nghề nào nưã. thêm nữa em lại có cậu con trai 2.5 tuôỉ. Đã nhiều tuổi đi xin việc lại thêm con nhỏ nên khó hay sao ấy mà chán thế. Các mẹ chia sẻ với em nhé