Chuyện của Mẹ em, bài học khởi nghiệp kinh doanh ít vốn
Mẹ em năm nay cũng tầm 40 tuổi, cũng làm công nhân, làm ruộng đủ nghề cả. Đến giờ thấy sức khỏe ko còn tốt nữa nên mẹ em chuyển sang kinh doanh bán hàng, mở một cửa hàng nhỏ lẻ bán đồ điện tử.
Mấy ngày khai trương khách ùn ùn đến mua đông đảo vô cùng, tuần đầu tiên mẹ vui mừng hớn hở khi mỗi ngày doanh thu khoảng 10 triệu tiền mặt.
Ai dè, sang tuần thứ 2, dính vố rất “đau”.
Sáng hôm đó, có 2 thanh niên lạ đến xem mua hàng máy giặt, ban đầu nó đi xem mấy vòng, hỏi xem toàn máy giặt loại xịn như Sharp, Toshiba…cuối cùng nó chốt mua cái máy ít tiền giá hơn 4 triệu. Nó thanh toán cho mẹ một sấp tiền 200k khoảng 20 tờ. Hôm sau, mẹ em mang tiền hàng ra ngân hàng để thanh toán cho nhà cung cấp mới phát hiện ra bị dính tiền giả 20 tờ mệnh giá 200k, mẹ em chắc chắn đó là 20 tờ của 2 thanh niên lạ mặt mua máy giặt hôm qua.
Ngân hàng không đổi tiền giả cho mẹ, mà chỉ đổi tiền rách nát. Thế là mẹ em mất tiêu 4 triệu cho vụ kinh doanh "đầu đời".
Chuyện của mẹ em, nhưng chia sẻ để có chị em nào đang kinh doanh thì cẩn thận hơn, tốt nhất nên mua cái máy đếm tiền phát hiện tiền giả. Mẹ em đang tìm mua nhưng không biết loại nào tốt, thấy VPBank dùng máy đếm tiền BALION hoặc JINGRUI. Tiện thể, chị em nào biết máy đếm tiền nào tốt thì vào tư vấn cho em với nhé. Em cảm ơn,
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cảm ơn Congchungtainha, nói chung là cũng là để bảo vệ tài sản...