Chào mọi người,


Em lập topic này để chia sẻ và kêu gọi mọi người sẻ chia :D kinh nghiệm bán hàng quần áo trẻ em online ạ! Em kinh doanh được 3 năm rồi, lúc đầu quyết định nghỉ việc ở cty để tập trung học thạc sĩ sau 2 năm ra trường, sẵn kết hợp với chị gái nghỉ làm do nuôi con nhỏ. Em tiếp xúc nhiều khách hàng cũng mong muốn kinh doanh online thêm vì có con nhỏ nên khó đi làm ở cty được. Nhưng các chị rất phân vân, lo lắng vì không biết có kinh doanh được không? Bắt đầu như thế nào? Làm sao duy trì? Rồi tâm lý học đại học ra, không đi làm mà ở nhà bán hàng vậy bố mẹ 2 bên không ủng hộ,...bla bla.... Tất cả những câu hỏi đó khiến các chị chùn bước mặc dù đã chán công việc ở công ty do sếp, lương thấp, khó chu toàn việc nuôi con nhỏ,....


Để tiếp sức, động viên những chị đang trong hoàn cảnh tương tự, em xin đưa ra một số ý kiến nhằm phần nào giải đáp nỗi lo chính đáng đó ạ!


1) Mình kinh doanh có được không?


Thật sự họ hàng nhà em, ba má em & bố mẹ chồng đều là dân buôn bán. (Có lẽ vì thế mà em đã muốn nghỉ sau 2 năm đi làm để tự kinh doanh riêng do cái "máu" buôn bán có trong người,hihi). Có lẽ may mắn nên mọi người nhà em ai cũng có kinh tế khá giả (thu nhập trung bình 35trieu/ tháng, ba má em thu nhập gần 100 trieu/thang & họ buôn bán ở Buôn Ma Thuột). Không phải ai cũng lanh lẹ, họ thật sự chăm chỉ, kiên trì và khiêm tốn nữa! Em đồng ý trong kinh doanh, không hẳn ai cũng giàu, cần thêm yếu tố may mắn, thời cơ nhưng nếu chăm chỉ thì cũng rất khá! Họ khiêm tốn và cẩn thận vì không vay ngân hàng để làm to cho nở mày nở mặt, họ làm nhỏ theo điều kiện của mình, tích cóp và mở rộng dần. Họ quan sát, học hỏi những người đi trước và cứ miệt mài chăm chỉ như thế, giờ đây nhà em ai cũng rất khá!


Xin mọi người đừng nghĩ em lập topic này ra để khoe gia đình em, cũng đừng nghĩ thu nhập 35trieu/ tháng mà đã khoe! Em chỉ đang lấy ví dụ cụ thể nhất cho mọi người thấy & mức thu nhập đó cũng thật sự đáng mừng rồi, chị gái em đi làm ở HDbank lương cũng 9trieu/thang, em hồi mới ra trường thì 8 triệu/thang, anh trai du học thạc sĩ ở Úc về làm trợ lý Phó tổng giám đốc cho Toyota Bến Thành lương 15trieu/ tháng! Vậy nên không cần phải quá may mắn, gặp thời đâu! Nếu mọi người chăm chỉ thì chắc chắn cũng sẽ đủ trang trải rồi.


2) Gia đình không ủng hộ:


Em thì may mắn vì cả gia đình đều ủng hộ, họ nghĩ học để biết, để vận dụng tốt hơn công việc kinh doanh, để sau này dạy con cái chứ không hẳn học là phải đi làm ở một công ty môi trường máy lạnh và cuối tháng lo lắng chi tiêu do lương thấp. Nhưng gia đình nhà chồng chị em không nghĩ vậy, cả gia đình bên đó là công nhân viên chức, họ muốn con dâu cũng có chức vụ, họ đồng ý để chị em làm cùng em thời gian chị em ở nhà thai sản, nuôi con nhỏ thôi chứ lâu dài thì không. Chị em đã thuyết phục bằng hành động! Chị em chăm sóc, quan tâm bố mẹ chồng, chồng con tốt hơn lúc đi làm. Chị em vui vẻ, hạnh phúc hơn vì được làm điều mình thật sự thích nên họ cũng thấy vui theo. Việc kinh doanh khá tốt nên thu nhập tốt hơn trước khiến mọi người cũng nể hơn.


Về vấn đề này thì mỗi nhà mỗi cảnh, quan trọng là các chị hãy kiên định và thuyết phục dần nhé! Chị nào có sáng kiến hay thì mình chia sẻ nha!


3) Bắt đầu kinh doanh thế nào? Kinh phí bao nhiêu? Duy trì, quản lí ra sao?


Phần này quan trọng nhất đây! Em mới làm 3 năm, kinh nghiệm chưa nhiều nhưng sẽ show hết cùng mọi người để cùng nhau phát triển nha!


Phần này dài lắm, để hôm sau em sẽ chia sẻ mọi người tiếp! Các vấn đề sẽ được nói trong phần tiếp là: Xác định loại hàng nên kinh doanh, tìm nguồn hàng, quảng cáo hiệu quả ít chi phí nhất! Kinh phí ban đầu.


Nếu quan tâm thì mọi người theo dõi nha!^^