Các mẹ nghĩ gì về cửa hàng bán đồ trẻ em – loại hàng hiệu thanh lý (cũ-mới) nhập từ Mỹ (hay EU, Nhật)?



Chào các bạn,


Tôi đang ở Mỹ và tôi đang kinh doanh về xuất nhập khẩu, chả liên quan gì đến chủ đề này.


Nhưng ở Mỹ có một từ gọi là Garage Sale, tức là người dân họ mang đồ cũ ra Garage nhà họ treo lên và bán, trong đó có quần áo trẻ em, những đồ còn rất đẹp, toàn hàng hiệu, giá hàng mới ít nhất cũng $7 – $15, những chiếc áo rét có khi tới $30 - $50 . Những chiếc váy xinh xinh giá mới không dưới $20. Những đôi giày hiệu giá mới $20-$40 chẳng kém gì giá đồ người lớn. Nhưng khi dùng rồi thì họ bán rất rẻ, họ bán $1-$2, có khi bán cả lô chỉ $5-$10.


Trẻ em lớn rất nhanh, có khi mặc chỉ ít ngày đã bị chật cứng và bỏ đi không mặc. Quần áo trẻ em ở Mỹ về chất lượng và độ an toàn (dù có made in China thì vẫn là đồ hiệu nhập vào Mỹ) thì không thể chê vào đâu được. Đối với cá nhân tôi đã sống và trải nghiệm ở đây nhiều năm, tôi thấy quần áo ở đây nhất là đồ trẻ em (có hiệu) thì dù đồ cũ cũng còn hơn chán vạn đồ mới mà hàng rởm từ anh bạn láng giềng Trung Quốc.


Cũng có những cái còn nguyên tag và chưa bao giờ họ mặc. Ngay cả bản thân tôi, còn rất nhiều thứ nguyên tag mua về không mặc, cũng không có thì giờ đi trả lại, và tôi cũng không có thì giờ mặn mà với Garage sale, tôi mang đi ra Goodwill cho..


Cha mẹ ở đây hầu như không quan niệm về việc quần áo cũ mặc thì phải vía đứa trẻ nào khó nuôi sẽ bị lây theo hay là mất mặt , mất thể diện. Vì thực tế là ở đây không ai biết vía là gì, những đứa trẻ vẫn lớn lên như thế dù mặc quần áo cũ hay mới. Họ cũng chẳng quan trọng thể diện, việc đi mua quần áo cũ, đôi khi lại là thú vui của mấy bà mẹ muốn tiết kiệm tiền..


Ở đây đồ cũ nhưng con cái người ta xài, rồi chúng lớn lên không xài nữa, họ cũng giặt sấy cẩn thận, gấp gọn cho vô closet, lúc nào dọn nhà thì đem ra garage bán. Cho nên tôi không e ngại rằng xài đồ cũ thì dơ bẩn, dễ bị bệnh lây nhiễm. Vì trẻ em ở đây được chăm sóc kỹ, làm gì có bệnh tật truyền nhiễm đến độ dính vào quần áo lây nhiễm sang con bạn? Chưa kể là quần áo cũ nhà nào họ cũng giặt giấy bằng máy thơm tho, kể cả nhà nghèo người ta cũng giặt máy.


Hơn nữa đồ cũ nhưng chỉ những cái còn nguyên vẹn, không hề lem mực hay tì vết, thì mới bán được, còn lại đã lem dù chỉ một vết dơ, thì chẳng ai ham mua…


Chưa kể, so với hàng mới, thì đồ cũ đã qua sử dụng, giặt sấy nhiều lần, quần áo có phần mềm hơn không còn hồ cứng, các chất nhuộm nếu có độc hại cũng phai đi đáng kể.


Giá của nó nếu về VN chắc cũng vào vài ba $ (ấy là làm ăn lặt vặt vì mình đi chọn từng lô từng món cẩn thận). Hoặc mua cả package từ những cửa hàng đồ cũ, siêu thị thanh lý…


Các đồ ở Nhật, EU hay Úc gì cũng tương tự. . Về chất lượng vải, kiểu dáng và độ sạch sẽ cẩn thận thì khỏi chê. Tôi sẽ gửi các bạn xem một số hình ảnh hàng thật mà dân Mỹ rao bán


Trong khi về VN, tôi thấy hàng quần áo trẻ em Tàu khựa tràn lan, giá tuy có rẻ tầm dăm chục ngàn một cái, tức là cũng ngang ngửa giá hàng hiệu cũ, nhưng chắc chắn là chất lượng vải hoặc đáng lo ngại nhất là độ độc hại của các phẩm nhuộm…không ai kiểm chứng được rằng nó có độc cho trẻ em hay không?



Tôi không bàn về thứ hàng cũ đổ đống ở Campuchia mang về Sài gòn như mọi người vẫn gọi đó là hàng SIDA. Vì nói thật tôi cũng thấy gớm gớm cái hàng này vì toàn mùi thuốc tẩy uế và cái cách họ đổ đống chất đầy như núi trong các nhà kho bẩn thỉu…



Vậy có bao nhiêu ba mẹ sẽ ủng hộ shop quần áo đồ cũ hàng hiệu từ Mỹ, Nhật như thế? Tôi đã hỏi vài người bạn của tôi, có người ủng hộ, có người cho rằng việc gì phải cho con mình xài đồ cũ, thà mua đồ mới xuất khẩu còn hơn…(nhưng tôi hỏi lại, là có chắc đó là đồ xuất khẩu? đã để xuất khẩu sao lại lọt ra ngoài bán tràn lan ở trong nước như thế? Hàng ăn cắp à, hay hàng lỗi? ở đâu mà nhiều vậy? hay la hàng Tàu đội lốt hàng xuất khẩu?....thì bạn tôi tịt luôn không nói được)



Mong các bạn cho ý kiến nhé? Bạn nào ủng hộ và muốn kinh doanh cùng không?


CHúng ta thử khởi nghiệp với số vốn nhỏ xem sao?