Sáng thứ bảy, 20/3/2010


- Cục thuế thành phố đây, cho tôi gặp giám đốc!


- Dạ (hơi lo ngại), chị giám đốc đi vắng, cô có gì nhắn lại không?


- Bảo giám đốc cho người lên cục thuế, số....NTMK mua tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế nhé!


Dừng lại một chút


- Nếu công ty không có người lên thì liên hệ cô Nga, số điện thoại 6.... (số này mỗi lần gọi là thay đổi), phòng tuyên truyền cục thuế để được hỗ trợ.


Gọi đến số điện thoại cô Nga:


- Tôi là Nga, phòng tuyên truyền cục thuế, công ty cần mua hướng dẫn quyết toán thuế, nếu không lên mua thì cục thuế có thể cho người mang xuống, giá 350.000 cuốn, có hóa đơn tài chính.


- Dạ, dạ nhờ đem giùm xuống luôn, chúng tôi bận quá.


- Thế nhé, thứ hai tôi sẽ cho người đem xuống.


Sau khi gác máy, lòng thấy nghi ngờ, gọi cho cục thuế, nhưng vì thứ bảy, họ nghỉ, gọi tiếp 116 hỏi địa chỉ số DT họ vừa cho, 116 bảo đó là thuê bao Viettel, hỏi Viettel thì đây là thuê bao không được cung cấp địa chỉ. Thế là đã rõ, các mẹ chú ý nhé, màn lừa đảo mua sách tào lao đó, chỉ là nhưng văn bản cóp nhặt thôi.


Lần trước cũng bị dụ một lần, nhân danh Sở lao động thành phố :Laughing: