Rất nhiều người đã biết đến Kim tứ đồ (KTĐ) từ lâu. Tuy nhiên không phải ai cũng vận dụng được vào thực tế cuộc sống. Bởi vì giữa kiến thức và thực tiễn là cả một khoảng cách rât xa. Hôm nay, mình sẽ bàn về nhóm E (làm công) thôi nhé. Vì bản thân mình cũng từng là nhóm này nên cũng hiểu được cảm giác.

Mình chưa phải là người thành công, chưa có kiến thức hay kinh nghiệm gì gê gớm trong thương trường hay trong cuộc sống, hay nói vui là chưa đủ trình á. hihi. Cho nên những gì mình nói trong bài viết này chỉ là mang tính chất chia sẻ quan điểm cá nhân chứ không mang hàm ý giáo huấn, dạy bảo, hay là truyền đạt gì đó, đại loại như vậy.

hình ảnh

Giàu có, thành công ai mà chẳng muốn, rất rất muốn nữa là khác. Tuy nhiên, chỉ mong muốn thôi chưa đủ. Phải có hành động nữa. Hỏi: bạn muốn làm giàu không? Trả lời: Có, nhưng mà.... Hỏi: bạn muốn thành công không? Trả lời: Có chứ, nhưng mà.... Hai tiếng "nhưng mà" chúng ta nghe hoài đúng ko?

Thực tế, cũng có nhiều người chỉ thích làm công thôi chứ họ không muốn thay đổi. Trường hợp này mình không bàn ha, chỉ nói về những người "muốn", "nhưng mà..".

Cuộc sống nó phũ phàng lắm chứ ko như màu hồng đúng ko các bạn? Tại sao ta vẫn biết là nhóm làm công là phải bỏ công sức, thời gian, chất xám để đánh đổi tiền lương, tiền công, có làm mới có tiền, không làm ko có tiền đôi khi bị cấp trên la rầy, nói nặng nói nhẹ, thậm chí xúc phạm luôn mà vẫn làm? Thời gian, sức khỏe, chất xám của bản thân dĩ nhiên là có giới hạn, đồng nghĩa là đồng tiền kiếm được cũng rất giới hạn. Dùng những thứ quan trọng để đổi lấy thứ ít quan trọng hơn thì bạn nghĩ xem có rủi ro không? Rồi một lúc nào đó, sức khỏe không còn thì có ai trả lương cho mình nữa ko? Chắc chắn là không rồi.

hình ảnh

Họ muốn thay đổi, nhưng bản thân họ mang nặng nỗi sợ, rất nhiều nỗi sợ. Nào là sợ làm không được, sợ không có tiền, sợ không có kinh nghiệm, kỹ năng, sợ bị từ chối, sợ bán hàng,...v..v.. Và thế là họ cứ mãi loay hoay, cũng có tìm kiếm cơ hội, nhưng lại bị nỗi sợ che lấp đi và cơ hội vụt khỏi tầm tay.

Khi người khác thành công thì họ lại nói: giá mà, giá như, lẽ ra, phải chi, nếu như.... hihi. Giá hẹ gì nữa.

Và thế là cuộc sống cứ mãi bình yên, êm đềm như sóng nước.

hình ảnh

Bản thân của mình ngày trước cũng như thế này, cũng nhút nhát, sợ sệt, nhưng mình đã có sự thay đổi. Mình khát khao thay đổi cuộc sống, cho nên mình đã thay đổi trong tư duy, và giờ đây mình đã đặt chân trên con đường kinh doanh làm chủ - nhóm B (làm chủ). Mặc dù mới chỉ là những bước tập tễnh ban đầu nhưng mình tin rằng mình nhất định làm được. "Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân" mà.

Bài viết này không có ý chê trách, hay đả kích ai cả. Cho nên các bạn đừng ném đá mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem bài viết.