Mình là con gái, 24 tuổi,mình tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin (phần mềm), mình ra trường được 1 năm rồi nhưng mình không đi làm đúng chuyên ngành, vì xin mãi chẳng nơi nào nhận, mình làm nhân viên kinh doanh hơn 1 năm ở Hà Nội, thỉnh thoảng khi các công ty tuyển dụng vị trí lập trình viên hoặc tester thì mình cũng nộp hồ sơ nhưng đều thất bại mặc dù bằng cấp của mình là chính quy, bằng khá, chỉ có điều chưa có kinh nghiệm. Mình buồn lắm, sau mình lấy chồng, chồng mình ở Sóc Sơn, cách nội thành Hà Nội 40km, từ khi lấy chồng, mình có bầu nên ở nhà, chờ khi nào sinh xong thì mình xin việc. Nhưng ở Sóc Sơn thì còn nghèo lắm, xin đúng ngành mình học thì khó hơn lên trời vì có công ty nào đâu. Chỉ có mỗi khu công nghiệp nội bài cách nhà minh hơn 10km nhưng toàn tuyển văn phòng hoặc vị trí nào đó không phải ngành mình. Mình cảm thấy ngành công nghệ thông tin với mình đúng là không hợp, mình muốn chuyển ngành lắm. Mình muốn học lại từ đầu 1 ngành khác, nhưng biết học ngành nào đây, mình định chuyển sang kế toán vì sẽ dễ xin việc ở các khu công nghiệp hơn, nhưng học thì phải xuống Hà Nội học, vì vừa học vừa làm thêm để kiếm tiền học chứ gia đình chồng mình không giàu có gì, chồng mình cũng chỉ làm việc ở nhà thôi. Còn con nhỏ nữa, và bố mẹ chồng chắc cũng không cho mình xuống. Còn nếu mình không đi học thì mình sẽ ngày càng làm mất thời gian của mình. Mình không thể sáng đi tối về được vì đường quá xa, lại còn tối nữa, đi qua toàn cánh đồng, không biết có sống sót nỗi đến lúc học xong không. Mình buồn và chán nản lắm, tâm sự với chồng thì chồng mình cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ biết an ủi " đừng lo" nhưng không lo sao được. Mình không chê Sóc Sơn quê chồng mình, nhưng đúng là mình " chán" không tả nỗi :Crying: làm ơn giúp mình, có ai có kế hay xin giúp mình với