[Cảnh báo] dealplus.vn bán hàng "treo đầu dê, bán thịt chó"
Em thấy quảng cáo của dealplus.vn trên báo ione (1 trang báo chỉ đăng tin giải trí của báo mẹ Vnexpress.net)
Em nghĩ nếu đăng tin trên 1 trang báo thuộc Vnexpress.net thì chắc là uy tín, nên em đặt mua 2 cái quần của dealplus.vn ở link này.
Ảnh sản phẩm trên web dealplus.vn rất đẹp, còn có chữ Hàn Quốc đầy đủ.
Vải sản phẩm trông rất dày, ấm áp, đường chỉ may khéo.
Sau khi gửi tiền vào tài khoản của dealplus.vn và chờ 4 ngày để nhận hàng của dealplus.vn gửi ra Hà Nội, em nhận được từ bưu điện 1 gói nilong được đóng ghim sơ xài, nhàu nát và bẩn bẩn. (em xin phép được tô mờ tên và địa chỉ nhà em)
Chỉ may sơ xài
vải móng dính.
nhãn ghi rõ chữ Made In Vietnam (do em phải chụp bằng điện thoại vì không có máy ảnh nên ảnh hơi mờ)
khuyến cáo đằng sau cũng là tiếng Việt
Rõ ràng chất lượng sản phẩm em nhận được rất là tồi nếu so với ảnh quảng cáo trên dealplus.vn
Em gọi điện cho dealplus.vn để thắc mắc và đề nghị trả lại hàng để nhận lại tiền, vòng vo mãi cuối cùng nhân viên dealplus.vn mới thú nhận, hàng bán là do chính dealplus.vn gia công nhái lại mẫu mã của hàng chính hãng. Và khi khách đã trả tiền rồi thì không được nhận lại tiền.
Vậy là dealplus bán hàng "lập lờ đánh lận con đen", ảnh quảng cáo hàng thời trang trên web là ảnh xịn chính hãng của hàn quốc. Nhưng hàng bán ra lại chỉ là hàng do công ty họ tự đặt sản xuất ở VN nhái hàng xịn nên chất lượng vải và đường may rất xấu. Đây chính là kiểu bán hàng "treo đầu dê, bán thịt chó".
2 cái quần em đặt mua là 190k (95k/cái, cộng cả giá ship là 228k). Nhưng nói thật là cái quần em nhận được thì giá 50k em cũng chả thèm mua vì nó quá hàng mã.
Trước đây em đã mua hàng ở các web voucher khác như hotdeal, nhómmua và kết quả là chỉ nhận cái bực vào mình. Em mua 1 cái túi giá 90k ở hotdeal. Sau 1 chiều sử dụng thì cái túi đó đã bị đứt quai, em mới nhận ra, hàng quảng cáo trên web hotdeal là hàng xịn, nhưng hàng họ bán cho em lại chỉ là hàng nhái. Bực mình hơn, bạn em cho biết, cái túi nhái em mua 90k ở hotdeal, thì 1 nơi khác bán chỉ với 50k thôi.
Lần mua hàng ở dealplus.vn, em cứ nghĩ mấy web voucher mở trong nam sẽ uy tín hơn ngoài bắc, ai ngờ bọn này cũng cùng 1 ruộc cả thôi.
Các web voucher liên kết với các cửa hàng nhỏ lẻ để tống hết hàng tồn đọng ra thị trường. Sản phẩm bán ra thì toàn hàng tồn kho hoặc ế, hàng nhái, fake chất lượng phọt phẹt trong khi đăng ảnh sản phẩm rao trên web thì đăng ảnh hàng xịn để đánh vào lòng tham người mua hàng.
Em thề từ bây giờ sẽ không bao giờ mua hàng của bọn bán đồ voucher nữa, mua hàng bây giờ phải đến xem tận mắt, sờ tận tay thì mới yên tâm được.