Em muốn được xin lời khuyên về chuyện mua xe điện ạ
Chuyện là để thuận tiện cho việc đi học, bố mẹ em mua cho em 1 xe espero 133h với giá 11tr7 ở 1 đại lý có uy tín trong thành phố. Không hiểu tại sao mà em cứ có cảm giác xe này có vấn đề. Mới mua được 3 ngày mà đã phải đem đi sửa mất mấy trăm nghìn.
Ngày 1: lúc lên dốc( bậc thềm) cao chừng nửa mét, xe bị cạt gầm, lúc xuống lại cạt nên em bị ngã, gương chiếu hậu lung lay, giỏ méo.
Ngày 2: xe bị non lốp trước từ ngày1, bơm hơi rồi, ngày 2 non trở lại, hóa ra là bị hở van.
Ngày 3: xe bị đổ, vỡ mất nút lên dốc và đứt mất dây lên ga, phải thay mới lại hoàn toàn, cho dù bình thường em thấy xe bạn em đổ nhiều mà chẳng bị làm sao.
Ngày 4: theo như người bán nói thì xe đi được chừng 80km, em cũng chỉ đi quanh quẩn trong thành phố, không đi quá nhiều vậy mà đã báo điện yếu, tốc độ giờ cực chậm mà em nghĩ do thay tay ga( dù như trên mạng họ cũng thường bảo xe điện chừng gần 10 ngày mới phải xạc, máy cũng báo chưa qua 40km).
Không biết có phải do em nhạy cảm quá hay không nhưng em cứ cảm thấy xe có vấn ddề. Bạn em bảo do năm nay hạn Thái Bạch nên mới của đi thay người. Xe lúc mua cx chọn màu đỏ vì em mệnh Thổ. Thật sự em cũng không biết phải làm sao đây?! Mong mọi người giúp đỡ ạ :"<