Em thấy bây giờ mua cái điện thoại kiêm luôn chức năng chụp hình là tuyệt nhất. ĐT thì luôn kè kè bên mình rồi, nên có cơ hội là lấy ra chộp ngay, không bỏ sót những khoảng khắc vàng của công chúa nhà em. Em đang xài Nokia E63, đi chơi đi ăn gì là cứ lấy ra chụp, vừa nhanh vừa gọn, còn gởi liền lên Flickr, Facebook để khoe với bà con, có thể nói là bị nghiện luôn:Battin ey:.


Thế nên em khuyên các mẹ đừng phí tiền mua máy ảnh KTS riêng làm gì. Mua 1 cái điện thoại có chức năng chụp hình xịn, vừa có điện thoại mới xài vừa thực sự chụp được nhiều hình kỉ niệm gia đình, chứ như em mua cái máy ảnh về vứt đó, ít khi nào đụng đến.


Nhưng E63 này của em chụp hình cũng chưa đẹp. Điện thoại bây giờ tính năng camera thì không thua gì máy chụp hình KTS cả. Vài mẫu em đang cân nhắc mua:


-Iphone: đắt và hơi to, không tiện bỏ túi lăm. Nhưng mà được cái sử dụng dễ dàng, nhanh, camera 2 MP chụp cũng tạm.


-Nokia N97: camera 5 MP, quay được video, nokia thì bền rồi, không hay nhứt đầu sổ mủi như Samsung. Nhưng em thấy kiểu dáng hơi thô.


- Sony Ericsson Vivaz: camera 8.1 MP, chưa xài thử nhưng thấy đánh giá trên mạng máy chụp hình rất là đẹp, quay được cả video HD. Quan trọng em thích nhất là nhỏ gọn, kiểu dáng màu sắc rất là sang.


Các mẹ có xài cái nào chụp hình đẹp không, sẵn post hình chụp các nhóc nhà bằng điện thoại lên share với mọi người luôn nào:Rose: