Những ngày cuối năm đúng là khủng hoảng đối với em các mẹ ạ. Chuyện cơ quan, chuyện chồng con chuyện nhà nội, nhà ngoại… tất bật có khi cả tháng chưa xong.
Lo nhất vẫn là phải chuẩn bị đầy đủ cho gia đình trong những ngày tết, đồ ăn đồ uống rồi mua sắm quần áo. Nhà em cứ tết là bao nhiêu người đến chơi, phải chuẩn bị biết bao đồ ăn trong mấy mùng tết. Nhà thì có 2 vợ chồng với thằng cu, chồng em thì thôi, vào bếp là hỏng hết. Nhiều khi em stress lắm, bản thân muốn có thời gian thư giãn mà đôi khi cũng không được.
Nên giờ phải viết tâm thư cho các mẹ ở đây để xin bí kíp để có thể tiết kiệm thời gian trong tất cả các công việc, đặc biệt là chuyện bếp núc để có thể đi spa đây. Phụ nữ mà, phải chăm sóc bản thân mình nữa chứ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Nay...
đang có khuyến mãi...
Tham khảo em...
Chị cùng phòng mình cũng mới mua tủ lạnh như thế này nè. Thấy bà...
Lần đầu mình nghe tới loại máy ép chậm đó, dạng như ép hoa quả nhưng chất lượng cao hơn...