Nhân dịp sinh nhật của Diễn đàn em xin tham gia bài viết để nói lời cảm xúc của mình về diễn đàn,và em chọn đề tài là" Diễn đàn wtt-mái nhà chung".Em gọi diễn đàn với cái tên thân thiết như vậy vì tại đây em có thể được gặp gỡ giao lưu với nhiều thành viên khác như ông bà ta có câu nói " mỗi cây mỗi hoa,mỗi nhà mỗi cảnh "- họ đã gặp nhau tại đây để rồi cùng chia sẻ những niềm vui cũng như nỗi buồn trong cuộc sống.
Có lẽ em đến với Diễn đàn cũng là một cái duyên nào đó...vì em thấy các mẹ tham gia diễn đàn chủ yếu ở các thành phố lớn như Hồ chí minh,Hà Nội...còn em ở tận Quảng Nam,,,nơi mà theo em biết thì chỉ có vài mẹ tham gia diễn đàn...một lần lướt web thì em đã vô tình lạc bước vào wtt để nhờ đó mà hôm nay em cũng trở thành cựu thành viên của Diễn đàn.Mỗi lần vào dịp lễ các mẹ ở diễn đàn wtt tụ tập nhau of thì em chỉ biết nhìn hình và háo hức theo dõi,em ước gì một ngày nào đó ở Quảng nam-nơi em ở cũng sẽ có nhiều mẹ tham gia diễn đàn để em có thể cùng họ of trong những ngày lễ,và để được khoe ảnh cùng các hội viên khác.
Hàng ngày đến Công ty sau khi giải quyết xong các công việc em đêu đều vào diễn đàn tấm sự cùng các bạn trong hội,và đi lang thang họ hỏi kinh nghiệm của các hội viên khác...bộn bề cuộc sống là vậy- và có lúc xì trét lắm ý,nhưng vào diễn đàn em được chia sẽ cùng các mẹ khác-điều đó đã khiến em vơi đi sự mệt nhọc trong công việc và cuộc sống thường ngày
Ngoài ra diễn đàn còn tạo ra nhiều sân chơi bổ ích và vui lạ mới khiến cho em cứ háo hức theo dõi không muốn rời xa,có hôm tối về nhà lo dọn dẹp nhà cửa xong thì lại mở máy tính vào diễn đàn đọc các chuyên mục mới.
................
Vì vậy mà em gọi đây là "mái nhà chung"
Em chúc cho diễn đàn sinh nhật vui vẻ và trong tương lai sẽ có nhiều chương trình hay cho các hội viên cùng tham gia thảo luận,để mái nhà chung ngày càng vui vẻ và hạnh phục nhé
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Khoảnh khác Web Trẻ Thơ
Trong 1 dịp tình cờ mình đọc được...