Cũng chỉ là Một chữ DUYÊN


Cách đây cũng 5-6 năm gì đó, tôi là người ít khi dạo trên internet hay là các diễn đàn lắm. Anh người yêu của tôi bảo rằng “Em đừng nên tin quá các lời trên mạng nha, toàn là lời giả không á”. Haizz, làm một đứa nhát ké như tôi càng trở nên rụt rè trên thế giới internet mênh mông này.


Nhưng mà sống trong thời đại công nghệ thì làm sao bạn có thể không quan tâm đến nhưng thông tin trên internet đúng không? :D . Chuyện cũng bắt đầu từ lúc mặt tôi đang trong tình trạng “bạn mụn” đến thăm khắp nơi. Tôi đã làm đủ thứ, uống đủ thuốc mà không hết. Vậy là tôi cũng lần mò các cách chỉ dẫn trên mạng, thì bắt gặp được có một tiêu đều trên Webtretho y chang như trường hợp của tôi. Vậy là tôi bắt đầu vô xem. Không hiểu sao, tôi tin ngả ngửa tất cả lời các mẹ nói, vì các mẹ chia sẻ rất thật từng trường hợp của mình, rồi chỉ làm sao để có thể giảm bớt mụn. Sau khi đọc tất cả comment thì điều tôi chọn lọc và rút ra được rằng, đầu tiên bạn phải giữ mặt lúc nào cũng sạch sẽ, không sờ nặn mụn, đắp mặt nạ trà xanh. Tôi duy trì và sau 2 tháng thì kết quả hoàn toàn bất ngờ, các “bạn mụn” đã biết đi lúc nào không hay, thâm mụn cũng hết. Vậy là tôi vẫn duy trì cho đến bây giờ.


Một câu chuyện ngắn đó thôi đã làm tôi là thành viên trung thành của Webtretho biết bao nhiêu năm nay, có dịp thì tôi lại cập nhật thông tin của các mẹ, hay chính bản thân tôi cũng chia sẻ lại những điều tôi đã trải nghiệm để mọi người càng phát triển tốt hơn.


Thật ra không chỉ ở hiện tại trên diễn đàn, mà về cộng đồng bên ngoài Webtretho luôn tổ chức rất tốt. Những năm gần đây, tôi rất thích các sự kiện, ngày hội mà Webtretho tổ chức vào dịp hè. Webtretho đã mở ra được một sân chơi rất thú vị cho các em nhỏ. Như nhỏ em tôi đây, nay đã học lớp 4 rồi nhưng tính cách rất nhát giao tiếp với mọi người xung quanh. Tôi đã cố gắng động viên sự nghiệp học tập của con bé bằng cách “Nếu mỗi năm em đạt được học sinh ngoan thì chị Hai dẫn em lên thành phố đi chơi nha”.



Năm đầu tiên con bé đã cố gắng đạt được và đang rất vui vẻ hứng thú được lên Sài Gòn chơi với chị Hai. Hai vợ chồng tôi đã dẫn nó đến ngày hội “ĐẢO KHO BÁU” do Webtretho tổ chức, những phút ban đầu con bé rất nhút nhát nơi đông người, cứ đòi về, nhưng chồng tôi đã trấn an và cùng tham gia các trò chơi cùng bé. Thật không thể tin được, con bé dạn dĩ hẳn, vui cười, chạy nhảy rất nhiều, khi có được các huy hiệu rồng con bé vui như Tết. Con bé còn kêu “Anh hai ơi, Quỳnh chơi lại nữa nha”. Vậy là chồng tôi lại cùng nó tiếp tục “Săn rồng” thêm 3-4 lần nữa. Mục đích của nó lấy huy hiệu thiệt nhiều cũng chỉ là để khoe với bạn bè và được ăn bánh với các bạn trong ngày hội thôi :D


webtretho


Quỳnh được nhiều huy hiệu Rồng lắm nha :D



webtretho


Quỳnh đã có thể tự chơi 1 mình rồi đấy



webtrethowebtretho


Rất chăm chỉ lựa đậu cho cô Tấm, mà còn lựa nhanh nhất nữa đấy.


Có lúc nhìn con bé hoạt bát và vui vẻ vậy tôi cảm thấy rất vui, có khi còn rưng rưng nước mắt nữa. Vậy mới thấy Webtretho quan tâm đến thành viên, đến diễn đàn của mình nhiều đến vậy. Và nó đã trở thành mục đích phấn đấu của tâm hồn bé nhỏ đó cho mỗi năm học, chỉ vì muốn tiếp tục được tham gia ngày hội của Webtretho vào mỗi dịp hè :x.


Cần lời khuyên, nhiều lời chia sẻ thì Webtretho đúng là người bạn, một cộng đồng thu nhỏ để mọi người có thể gửi gấm tâm tư vào đó.


Tôi mong rằng chữ DUYÊN đã đưa tôi biết đến và yêu mến Webtretho như vậy thì chữ DUYÊN này cũng sẽ được lan rộng với tất mọi người.


Chúc Webtretho luôn vững mạnh, là sân chơi thật sự ý nghĩa cho tất cả mọi người trong nhiều năm tiếp theo nhé @};-