Mình lên xe hoa về nhà chồng với hành trang là những lời dặn của mẹ mà vào tới tai mình, câu được câu chăng. Lấy chồng à? Đơn giản. Từ bé tới lớn mình luôn được cưng chiều nên chỉ những mâu thuẫn nhỏ của nhà chồng, mình đã cảm nhận như mọi thứ tan tành. Nghe kể chuyện của mình, cô bạn thân cười và bảo “Vào webtretho mà học đi”. Những ngày đầu năm 2006 với mình, internet là cái gì đó rất xa xỉ. Nhưng mình tò mò, tại sao ai cũng khuyên mình vào cái gọi là Wetretho đó nhỉ?


Thế là mình lọ mọ tìm đường đến với bạn ý. Mình nhớ lần đầu tiên nhìn vào giao diện WTT, các mục trên trang chủ cũng đủ làm mình hoa mắt. Kích vào một mục và thật bất ngờ, mình say sưa đọc tới quên cả thời gian.


Nào là các món ăn bổ dưỡng cho bà bầu, cách ăn uống cho trẻ ở các giai đoạn phát triển, các cách đối xử khi mới về làm dâu, kinh nghiệm tiết kiệm tiền cho vợ chồng mới cưới, chia sẻ học tập của con, thực đơn hàng ngày cho gia đình …


Hơn thế, bao nhiêu niềm vui nỗi buồn đều được các mẹ chia sẻ. Mình nhớ có lần lục đục với chồng, vào than khóc. Các mẹ cho mình những đường hướng vô cùng đúng đắn, phân tích điều hay lẽ phải. Mình thậm chí còn nhận ra là mình đã sai.


WTT còn khởi động các cuộc thi, tạo sân chơi cho các mẹ và các bé. Có giải cũng vui mà không có giải, các mẹ cũng thật lòng vào chúc mừng nhau, vui thật là vui! Những món quà ấm áp từ WTT luôn là những món quà đầy ý nghĩa với mẹ con mình!


Thế là dần dần WTT thành người bạn thân thiết với mình. Mỗi ngày không được vào diễn đàn là chân tay ngứa ngáy. WTT như cuốn Bách khoa toàn thư mà mình tìm kiếm bấy lâu.


Mình tham gia Hội các mẹ mê phim Hàn. Các bộ phim được các mẹ chia sẻ cho nhau, cùng tán tụng một anh chàng đẹp trai hay từng bài hát đang hot. Mọi người thân thiết, coi nhau như người một nhà, cùng đi off những ngày cuối tuần thật vui. Có những người bạn trên mạng ảo mà thân thiết như thế này


Còn rất nhiều kỷ niệm gắn bó cùng WTT nhưng nói làm sao hết khi hàng ngày mình vẫn đang gắn bó và chia sẻ với bạn ý nhỉ!??


Mong WTT luôn phát triển, đồng hành và là người bạn thân thiết của mọi gia đình!


Yêu WTT!