Nhiều mẹ quyết tâm bằng mọi giá cho con em mình được đi học Đại học tại Việt Nam, với mong muốn tốt cho cuộc sống tương lai. Nhưng sự thật thì tương lai chưa thấy mà đã phải gánh trên vai 1 món nợ không hề nhỏ.
Để học xong 4 năm đại học, các mẹ cũng phải đầu tư cho con từ 100tr – 150tr, trong khi bằng cấp Việt Nam lại không hề được thế giới công nhận. Các con cũng không thể thành thạo thêm 01 ngoại ngữ nào.
Sau khi ra trường, chật vật lắm mới có thể xin được việc với mức lương chỉ đủ chi tiêu cho bản thân. Nếu không phải COCC(con ông cháu cha) thì không biết bao giờ mới có cơ hội thăng tiến.
Học đại học tại Việt Nam
Vậy tại sao các mẹ không nghĩ đến việc cho con em mình đi du học ?
Vì khoản tiền cần phải đóng mới đầu khá lớn nên nhiều mẹ cũng hơi băn khoăn. Nhưng nếu tính 1 cách tổng thể thì nếu các mẹ cho con đi
du học Đức
hay 1 nước ở châu Âu thì không những không lỗ mà còn có tiền để ra nữa.
Các mẹ xem thử phép so sánh dưới đây:

