Trường PHS - nơi hội tụ của những tấm lòng sư phạm
Các mẹ thân mến , lâu nay không ít cha mẹ cho con mình vào học các trường dân lập quốc tế ,không khỏi băn khoăn khi giờ đ6ây có quá nhiều trường mang danh quốc tế , mình cũng đã vì thương con mà cho con học ở một trường dân lập quốc tế thuộc hàng top đầu tại TP .Hồ Chủ Tịch ,từ khi bé còn học mẫu giáo cho đến năm nay ,bé vào lớp 4 ,nhưng mức độ hài lòng mới chỉ dừng lại ở cơ sở vật chất các event hoành tráng và thái độ ứng xử khá tốt thôi , còn học thức và kỹ năng sống của con mình so với các học sinh giỏi trường công loại tốt của TP cũng không có gì nổi bật , vì vậy mình vẫn mong tìm cho con mình một trường song ngữ nào thực sự mang đến cho con mình một học thức vững vàng . hè vừa rôi mình cho con vào học thử tại trường PHS mình nhận thấy ở đó có một điều gì đó làm mình hy vọng . chỉ gần 2 tháng hè con mình có nhiều hứng khởi trong học tập so với trường cũ .các mặt khác qua đánh giá của con ,đều tốt hơn trường cũ và vì vậy mình đã quyết định chuyển chính thức cho con về đây học . Mình có viết một bài nói về trường này , các mẹ có thể xem và cùng cảm nhận đánh giá nhé . Thân ái