Chào các mẹ!


Có mẹ nào cũng gửi con ở trường Minh Hải thì cùng trao đổi kinh nghiệm với mẹ Chip nhé!


Chip nhà em được 22 tháng tuổi, mới được mẹ "gửi gấp" tại trường MN TT Minh Hải - Trung Tự, vì nhà đột xuất không có người giúp việc trông con cho ba mẹ cháu đi làm. Mẹ cháu đi tìm trường thì thấy có trường này đang tuyển sinh và nhận vào học luôn, nên mẹ cháu liền cho cháu "đóng quân" tại đây. Sơ bộ có những nhận xét về trường như sau:


1/ Ưu điểm:


- Thời gian: Nhận trẻ từ 6h sáng đến 6h tối, tuần 6 ngày chỉ trừ CN => rất tiện cho mẹ Chip vì mẹ tan sở muộn và phải làm cả ngày thứ Bảy.


- Có điều hoà: mỗi tháng trường thu 30k/cháu tiền ĐK mở những ngày nắng nóng.


- Gần nhà cháu ở Kim Liên.


- Học phí TB: 500k HP + ăn 8k gồm 2 bữa chính & 2 bữa phụ/ngày + uống + ĐH = tổng cộng gần 800k/tháng, với thời gian trông trẻ như trên coi như giá hợp lý (trường Tư thục).



2/ Nhược điểm
(mẹ Chip lăn tăn mấy cái khoản này mãi):


- Diện tích hẹp: Trường là nhà riêng hình ống, gồm 4 tầng, mỗi tầng chỉ đủ 2 lớp và một WC.


+ WC hẹp 2 cháu cùng đứng với 1 cô là chật (mấy cháu cùng tè, ị... thì làm seo đây?);


+ Lớp thì diện tích chỉ khoảng 14-15m2/lớp mà trường nhận tuổi mầm non 25-30 cháu/lớp thì có quá là "nhồi" con em chúng ta không chư? Mẹ cháu đau đầu nhất là cái khoản này:RaisedEye


- Chỉ có 2 cô trông 1 lớp 30 cháu: tức 1 cô 15 cháu mà các cháu 2-3 tuổi thì còn nhỏ thế. Theo mẹ Chip nghĩ, lớp hẹp thế với chỉ 2 cô thì nhận 15-10 cháu là nhiều rồi, đúng không các mẹ? Các mẹ đang gửi con ở đây cùng nhau "hợp đồng tác chiến" để kiến nghị với nhà trường cho các con nhé, kể cả vì giảm số lượng mà đóng thêm vài chục k/tháng để tăng "chất lượng" thì cũng còn hơn là thấy con mình bị nhét thế, không có không gian để thở nói gì đến chơi và học:Crying:


- Không có sân chơi riêng: vì lớp học còn bé thế cơ mà. Các cô bảo, các cháu lớp Mẫu giáo thì thường xuyên được hoạt động ngoài trời tại 2 sân chung khu Trung Tự cạnh trường, lớp nhỏ thì ít hơn. Mà phải đi ra sân ngoài chứ ko phải sân trong trường nên mẹ cháu cũng không yên tâm xe cộ:Sick:


Mẹ cháu tạm post chút thông tin để tìm "đồng minh", vì tương lai con em chúng ta! Mong hồi âm của các mẹ có cùng "cảnh ngô"̣!:Rose: