Tìm tới
Trang bình luận
/ 76
Công nhận mẹ Nhi văn hay chữ tốt thật đấy. Nhân dịp nhà mới sắp mở ra, có khi cô Chi phải tổ chức họp để bình bầu gương mặt... Xem thêm
Em tưởng topic chỉ được 150p thôi mà vẫn thấy mẹ Cua post bài được đến trang 151 vậy??? Không hiểu sao thật trùng hợp khi topic này sắp đóng... Xem thêm
Phải nói là chị rất chi là xúc động trước toàn bộ "nội dung" và "hình thức" chương trình tất niên mà Trường HTN dành tặng bố mẹ và các... Xem thêm
tình hình là các con đã gói xong bánh chưng, đang luộc và đợi chín ^^, bây giờ toàn trường đang trong công cuộc chuẩn bị hết sữc sôi nổi... Xem thêm
Tôm tình cảm hơn cả Na nhà em rồi đấy, yêu thế. Không khéo em Tép sau này lại cá tính, mạnh mẽ đấy chị ạ, thường thì quy luật... Xem thêm
Phần lớn trường song ngữ TP.HCM đi theo hướng học thuật sớm. Mầm non amanaki việt nam quận 2 chọn hướng ngược lại: ưu tiên trải nghiệm ngoài trời, vận động trước, học thuật sau. Không phù hợp mọi gia ...
Thông tin về các trường mầm non công lập tại Hà Nội cùng địa chỉ chi tiết sẽ giúp phụ huynh có thêm cơ sở tham khảo khi tìm kiếm một trường mầm non phù hợp cho con tại Hà Nội.
TGB Preschool tại khu Wilton nhắm đến phụ huynh sống trong khu căn hộ cao cấp lân cận — mô hình khá phổ biến gần đây: đặt trường ngay trong/sát khu dân cư để tối ưu quãng đường đưa đón. Ưu điểm rõ nhấ...
Mình tìm hiểu trường này năm ngoái vì gần nhà. Điểm khác so với trường song ngữ khác ở Q7 là họ lồng văn hoá Nhật vào hoạt động hàng ngày, không chỉ dạy tiếng suông. Nếu không đặc biệt quan tâm yếu tố...
Có mẹ hỏi về trường khu Tân Phú, mình chia sẻ: tên trường mang tính cảm xúc rõ, phù hợp gia đình ưu tiên yếu tố ấm áp, gần gũi hơn học thuật nặng. Nếu mục tiêu chính là chuẩn bị nền tảng học thuật sớm...
Phần Lan được nhắc nhiều trong giáo dục vì triết lý học qua chơi, ít áp lực bài vở ngay từ mầm non — khác rõ so với xu hướng học sớm phổ biến ở nhiều trường tư VN. Mầm non quốc tế phần lan cầu giấy là...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 76
@};-
Không hiểu sao thật trùng hợp khi topic này sắp đóng...
Cách đây mấy tuần em đã mua mấy vé đi...