Thất vọng về trường mầm non BABYWORD Phú Mỹ-Mỹ Đình _Từ Liêm _Hà Nội.
Bé nhà mình mới sinh nhật được hơn tháng nhưng được có 9 cân thôi..mình tìm giúp việc mãi không được đành phải tìm một trường tư thục gần nhà dể gửi con,phân vân mãi mình quyết định gửi con vào trường cô Ngần gần nhà,nghe cô jới thiệu chất lượng chăm sóc rất tốt nên mình rất yên tâm. nào là một lớp 7 cháu 2 cô,mỗi bé một gối một giường..ăn uống đảm bảo ... quả thật là cô nói rất khéo,..vậy mà con đi học về thấy cổ áo còn dính đầy mỳ tôm,mà nhỏ như vậy cho ăn mỳ tôm thì ăn sao được,hai hôm sau giờ nghỉ trưa mình vào thăm cháu thấy một lớp 19 cháu 1 cô ,con thì khóc cô thì ngủ,gối không có mà trải mỗi mấy cái chiếu rách ...xuống hỏi cô bảo hôm nay tạm dồn lớp trên xuống thôi,hai tuần sau đột xuất mình lên lớp thấy vẫn y nguyên gần 20 cháu ,mặc dù mình đã chuyển con sang trường khác nhưng mỗi lần đi qua mình vẫn thấy thật thất vọng.Một người hiệu trưởng ,một nhà giáo mà giả dối như vậy thử hỏi các bậc phụ huynh biết tin vào ai ...?