Được làm mẹ là một điều hạnh phúc của bất cứ người phụ nữ nào nhưng được làm mẹ khi trước đó bị bác sỹ thông báo ít có cơ hội được làm mẹ thì điều hạnh phúc đó còn tăng lên gấp bội.


Và năm 2014 là năm mà mình được là người mẹ hạnh phúc nhất trần gian này.Con gái đến với mình rất tự nhiên vào lúc mình không ngờ nhất.


Nhớ lại lúc mình phát hiện con đến với mình vẫn thấy cảm giác lâng lâng như trong mơ vậy đó. Mấy ngày gần đấy mình cảm thấy người như bị bệnh chịu hết nổi với cái cảm giác này mình bèn đi ra tiệm thuốc mua thuốc cả, nhưng mỗi lần mua thuốc như vậy mình đều mua kèm theo cái que thử thai cho chắc chắn trước khi uống thuốc. Và thật bất ngờ điều mà mình mong nhìn thấy bao lâu lần này mình đã thấy. Con yêu đã đến bên mình rồi. Mình muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng mình đã được làm mẹ. Vì vậy hôm nay có cuộc thi thật hay này mình lại muốn khoe điều đó.


webtretho


Năm 2014 là năm thật đặc biệt của mình và gia đình mình.


Hôm nay con gái vừa tròn 2 tháng tuổi, sang năm mới này mình mong có nhiều phụ nữ được hạnh phúc như mình. Các thành viên trong gia đình ai cũng mạnh khỏe. Đặc biệt con gái thật ngoan, bú giỏi và khỏe mạnh.