Em rất là gà mờ về lĩnh vực trang điểm, chưa biết tí gì. Giờ đi làm nên mới bắt đầu học trang điểm. Nhưng cái khác thì dù k biết nhưng tự trang điểm lấy em cũng gọi là tạm hài lòng vì mình chưa biết làm mà cũng k đến nỗi nào. Tuy nhiên chỉ có cái phần mắt là em chẳng thấy hài lòng. Em xin tả qua là thế này.


Mắt em bị cận thành ra khi bỏ kính ra thì mắt bị dại, nên hầu như em luôn luôn đeo kính. Da trên mắt em lại hơi hơi bị phồng, ai nhìn vào mới đầu có khi lại tưởng đêm khóc nhè hay bị muỗi đốt vào mắt nên nó sưng lên ý ạ :Crying: Mắt thì 1 mí, có lúc lại thành 2 mí nhỏ. Mắt thế này thì chẳng thể chuốt mascara hoặc đeo mí giả được vì nó sẽ dính vào mắt kính, có khi còn chẳng đeo kính được ấy chứ. Đeo kính sát tròng thì lại bất tiện, cứ moi ra moi vào em cũng sợ lắm. Nói qua nói lại 1 câu là em chẳng biết trang điểm hay kẻ mắt ntn để nhìn nó đẹp 1 tí, hoặc trông mắt nó ra 1 tí. Các chị các mẹ có kinh nghiệm tư vấn cách trang điểm mắt giúp em với. Thanks mọi ng rất rất nhiều.