Hôm nay e rewiew giải thích vì sao chj e lại đam mê cái em son Bourjois Velvet mới này nhé!
Đầu tiên nhìn bề ngoài của thỏi son thì nói chung là không sang trọng hay đẳng cấp như mấy thỏi son khác nhưng được cái là vỏ thỏi bằng nhựa trong suốt nên chị e dễ dàng nhận biết được màu son mình muốn dùng màu nào vì lên môi phải nói là màu cực chuẩn ạ.
Đến mùi hương thì son được chiết suất chủ yếu từ các thành phần tự nhiên nên khi mở ra mình thấy rất ái ngại (hí hí chác một số chị cũng giống e :Embarrassment:)nhưng khi đánh lên môi thì chẳng có mùi gì luôn nhé:x:x:x
Về chất son thì khỏi phải bàn rồi, đây là dòng son kem , chất son matte dưỡng ẩm - môi của em hay nứt nẻ với khô thường xuyên dùng em này thì chẳng sợ gì, dưỡng ẩm thích thật. Đúng là son chất kem đánh lên môi mềm mịn thế như kiểu được 1 chuyên gia t đánh son cho mình vậy.
Cuối cùng là đến độ bền 12 tiếng luôn nhé :-S mình đi dã ngoại với nhóm bạn cả ngày về nhà nhìn môi mình vẫn còn màu son hồng hồng đỏ đỏ như không đánh son luôn nhé :D:D:D
Đấy là nhận xét của em , chị nào thấy thích e này thì vào bình luộn cho sôi nổi đi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1