Thị trường như phát điên lên hay bởi vì đầu óc mình đang phát điên lên không biết nữa. Chỉ biết sau ba năm dùng các loại mỹ phẩm từ bình thường đến đắt đỏ, sau một tháng ngồi nghiên cứu nghiền ngẫm về sản phẩm của đủ các hãng trên đời, cuối cùng, đầu óc mình tẩu hỏa nhập ma, lơ ma lơ mơ nói thật đúng như con điên ấy!


Mình sinh xong cũng gần 4 tháng rồi, đang có nhu cầu đầu tư kem dưỡng da và kem chống nắng một cách nghiêm túc. Trước đây dùng đồ xịn nhưng chả biết nó có hợp với mình không, chồng chiều đòi gì mua nấy nên hiệu quả chẳng ăn thua, mình ngu thế!


Các mẹ thông thái cái j cũng biết ơi. Các hãng mỹ phẩm hiện nay nhiều đến điên đảo, các mẹ cho mình hỏi Về dòng kem dưỡng da ngày và đêm thì hãng nào dùng thích nhất ạ? Mình còn nửa chục nữa mới sang đầu băm. Olaz sản xuất ở nước ngoài các mẹ dùng rồi thấy thế nào ạ? Mình chẳng biết chọn loại nào nữa. Rồi còn cả kem chống nắng, ôi thôi là mênh mông, chẳng biết nên chọn loại nào, chọn hãng này tiếc hãng kia. Mình chịu thua rồi.


Còn make up thì mình quyết tâm order MAC sau một tháng ngâm cứu. Hy vọng mình ko vừa dùng vừa chửi mình. :Sad: