Hôm trước sau khi nghe một số lời khen của bạn bè, mình cũng thử ra số 7 hàng muối để mua một số loại mỹ phẩm. Thực sự là mỹ phẩm ở đây rất phong phú, đồ gì cũng có. Nhưng mình có một vài thắc mắc đó là: các loại mỹ phẩm đều không có hạn sử dụng mình có hỏi thì được nghe trả lời là: mỹ phẩm xách tay, hạn họ in trên lô hàng. Nhưng rõ ràng là có loại mỹ phẩm của L'oreal (giống hệt lọ ở nhà do ông xã mình mua về) mà cũng ko có hạn dùng, trong khi đó lọ ở nhà mình có in chìm ở ngay đáy lọ.
Nhân viên thì chẳng hiểu biết gì về mỹ phẩm: bảo là hạn sử dụng tính từ khi chị mở sản phẩm ra dùng. Mình nói với cô bạn đi cùng là: mua kem chống nắng thì không cẩn SPF cao đâu, mình đâu có đi biển, loại 20-30 SPF là được rồi. Khoảng 6-8 tiếng bôi lại. Thì bảo với mình là ai bảo với chị là chỉ số SPF là đo thời gian chịu nắng thế. Chẳng lẽ lại bảo em ơi chị đọc trong sách à.
Nhưng được cái nhiệt tình, nhưng mình vẫn lăn tăn quá, có mẹ nào hay mua mỹ phẩm ở đó không
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1