Cảnh giác khi mua mỹ phẩm tại Shop mỹ phẩm Quỳnh Mai
Chào các mẹ! Em viết bài này để các mẹ cảnh giác và tránh đừng bao giờ mua phải hàng mỹ phẩm giả, nhái của các hãng nổi tiếng thế giới. Vì em là một nạn nhân nên em thực sự bức xúc khi mình mua phải hàng giả hàng, hàng nhái. Có mẹ nào đã gặp trường hợp như em thì cùng nhau chia sẻ để rút kinh nghiệm lần sau không mua phải hàng giả nữa ạ!
Sự vụ là thế này: cuối tuần vừa rồi em và một người bạn có vào Shop mỹ phẩm Quỳnh Mai ở địa chỉ số 160 - Cầu Giấy - Hà Nội. Em vào đó hỏi thì được biết một số sản phẩm đang được giảm giá 50% trong hết ngày hôm nay thôi và em cũng đang có nhu cầu mua một sản phẩm. Em đã mua 1 lọ nước hoa nhãn hiệu Chanel của Pháp, lọ nước hoa hồng MayBelline trị giá gần 1 triệu còn bạn em cũng mua một số sản phẩm nữa cũng của các hãng nổi tiếng nhưng em ko nhớ rõ tên của nó. khi hỏi các nhân viên bán hàng thì đều đảm bảo đây là hàng chính hãng 100% xách tay từ bên nước ngoài về, và nói nếu các chị dùng mà phát hiện là hàng giả thì có thể trả lại.
Em thì ko am hiểu về các sản phẩm của các hãng nổi tiếng nước ngoài nhưng bạn đi cùng em đã dùng vì được người thân mua cho những sản phẩm này từ nước ngoài mang về nên đã biết một số sản phẩm chính hãng do đó em cũng yên tâm phần nào. Khi thử lọ nước hoa thì mùi vị và mẫu mã đúng y như hàng chính hãng nhưng đó là hàng mẫu cho khách hàng thử, còn khi mua sản phẩm sẽ còn nguyên đai trong hộp và được bọc màng ly lông bên ngoài nên ko mở ra được để xem bên trong. Nhưng nhìn bên ngoài thì mẫu mã, logo in nổi và mọi thông tin đều giống hàng chính hãng và nhiều sản phẩm khác đều tương tự như thế nên em cũng thấy tin tưởng. Ai ngờ khi em về nhà và bóc sản phẩm ra để so sánh với sản phẩm chính hãng của bạn em có thì tất cả sản phẩm em và bạn em mua đều là hàng giả, hàng nhái vì bên ngoài sản phẩm thì nhái giống y đúc nhưng có một số họa tiết thì làm dại hơn. Sau một hồi kiểm tra sản phẩm và tìm hiểu thông tin trên mạng thì em mới biết chắc chắn tất cả các sản phẩm em mua đều là hàng giả, hàng nhái và đều là hàng Trung Quốc.
Sau khi biết chắc tất cả các sản phẩm mình đã mua đều là hàng giả thì em đã gọi điện lại cho bên cửa hàng đó thì các nhân viên ở đó cứ khẳng định là đó là hàng chính hang. Em đã mô tả tất cả những chi tiết những dấu hiệu làm giả và em yêu cầu trả lại hàng thì được nhân viên đó nói là em ko có trách nhiệm giải quyết vì em ko có quyền hành gì, việc này phải có chị chủ cửa hàng mới giải quyết được và em đó nói chị chủ cửa hàng đi vắng rồi và em cũng ko có số điện thoại của chị ấy. Sau đó em gọi điện rất nhiều lần đến cửa hàng nhưng ko ai nghe máy và sau đó bạn em đã phải mang hàng đến cửa hàng để giải quyết, bạn em đã đôi co 1 hồi nhưng vẫn ko được chấp nhận trả lại hàng vì đến đó chỉ gặp các em nhân viên bán hàng và các em ấy nói ko có quyền giải quyết. Em đã gọi điện đến rất nhiều lần bằng các số khác nhau nhưng vẫn ko được giải quyết những số đã gọi rồi thì họ ko nhấc máy. Do cửa hàng đó cũng xa chỗ em ở và em ko có thời gian để đến tận nơi gặp họ được nữa nên đành chấp nhận mất số tiền. Nhưng em thực sự bức xúc khi thấy cửa hàng đó bán hàng giả và lừa lọc khách hàng một cách trắng trợn như thế và hầu như tất cả các sản phẩm trong shop Quỳnh Mai này đều là hàng giả, hàng nhái hết!
Một Shop mỹ phẩm lớn nằm ngay trên con phố lớn của Hà Nội mà sao lại ngang nhiên bán hàng lừa lọc thế nhỉ! Thử hỏi giờ mua những mặt hàng này thì liệu còn chỗ nào đáng tin ko? Và tại sao cơ quan chức năng có thẩm quyền lại cứ để những cửa hàng đó nhởn nhơ lừa khách hàng thế?
Vì thiếu hiểu biết thông tin về hàng giả hàng nhái và quá bức xúc nên em cũng đã lên mạng tìm hiểu về một số thông tin về mỹ phẩm hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng và khi người dùng phải thì sẽ gây rất nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tiện đây em xin gửi đến các mẹ một số nguồn thông tin về vấn đề này để các mẹ tránh và không bị lừa nữa.
Các mẹ vào một số link này để tìm hiểu thêm thông tin hàng giả hàng nhái nhé!